Trước tiên con xin lỗi và mong chú đừng cười vì con đã bắt chướt cách chào các thí sinh khi chú tham gia vào cuộc thi CVVC 2012 với tư cách là thành viên của Hội đồng nghệ thuật. Cuộc thi CVVC năm nay cũng như những năm trước luôn đem lại những cảm xúc tươi mới cho khán giả vì có nhiều giọng ca mới lạ đến từ những vùng miền khác nhau của tổ quốc. Ngoài sự thi diễn của các thí sinh thì thành phần BGK của cuộc thi cũng là một yếu tố hấp dẫn người xem.
NSƯT Minh Vương khi còn trẻ - Ảnh: T.L |
Trong thành phần Hội đồng nghệ thuật là những NS tên tuổi lớn của SK TPHCM thì người con yêu mến nhất chính là chú: NSUT Minh Vương. Thời gian trước con đã rất lo lắng cho NSUT Minh Vương khi biết được sức khỏe của chú không được tốt nên SK Vàng do chú và NSND Lệ Thủy gầy dựng phải tạm ngưng hoạt động cũng như chú hạn chế hoạt động nghệ thuật để lại nhiều nhớ thương cho khán giả. Rồi qua báo SK con biết được thông tin chú đã khỏe hơn qua cuộc phẩu thuật thành công và đã trở lại cuộc thi CVVC 2012.
Đây là một tin vui không chỉ dành cho con mà con tin rằng có rất nhiều khán giả cũng vui khi biết được tin này. Con đã xem hết 5 đêm thi Chung kết của CVVC 2012 và luôn lắng nghe nhận xét của Hội đồng nghệ thuật. Khán giả rất mong đợi những lời nhận xét của chú và các NS khác vì đa số người xem không rành về chuyên môn và thí sinh muốn nghe để khắc phục những nhược điểm của mình. Con rất “chịu” cách nhận xét của chú, từ cách chào rất dễ thương cho đến những nhận xét công tâm dành cho thí sinh.
Đối với những sai sót của thí sinh chú chỉ ra một cách nhẹ nhàng, khéo léo không làm cho thì sinh và khán giả phải khó chịu. Thông qua đó chú còn truyền đạt những kinh nghiệm để các bạn thí sinh ca diễn hay hơn trên chặn đường sắp tới. Con vẫn còn nhớ chú và cô Lệ Thủy đã dìu dắt các bạn bước ra từ các cuộc thi CVVC khi tạo điều kiện cho các bạn tham gia trong các vở: Sông dài (Lê Văn Gàn, Cao Thúy Vy), Tô Ánh Nguyệt (Võ Minh Lâm, Cao Thúy Vy), Rạng ngọc Côn Sơn (Võ Thành Phê, Lê Văn Gàn)…
Con đã yêu thích giọng ca, những vai diễn của chú trong những bài vọng cổ, tân cổ giao duyên: Tặng đời chiếc nón bài thơ, Chén rượu đoàn viên, Lòng dạ đàn bà,… và các vai diễn Cổ Thạch Xuyên (Người tình trên chiến trận), Nguyên Bá (Đường gươm Nguyên Bá)… Nhất là “liên danh” Minh Vương-Lệ Thủy đã được chứng nhận bởi kỷ lục “Đôi NSCL đóng chung lâu năm và ăn ý nhất”.
Điều này đã được chứng nhận qua hàng loạt bài ca như Bánh bông lan, Lý chim quyên, Bìm bịp kêu,… và những vai diễn “đóng đinh” trong lòng khán giả: Tần Lĩnh Sơn – Hồ Bảo Xuyên (Đêm lạnh chùa hoang), Lý Quảng – Hoa Mộc Lan (Hoa Mộc Lan), Minh – Nguyệt (Tô Ánh Nguyệt)… Danh hiệu Khôi nguyên vọng cổ dành cho chú trãi qua bao năm tháng vẫn rạng ngời và sống mãi trong lòng người yêu thích SK cải lương.
Thấy sắc diện của chú đã dần lấy lại phong độ cũ và nhất là thấy chú ca diễn rất ngọt trong chương trình Nghệ sĩ và tri âm của Đài truyền hình Long An con và nhiều khán giả rất vui mừng. Chúc NSUT Minh Vương có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chặn đường nghệ thuật và nhất là cùng với NSND Lệ Thủy đưa SK Vàng hoạt động trở lại với nhiều vở tuồng thật hay, thật ấn tượng!
NGUYỄN HOÀNG
Nguồn tin: Báo sân khấu