PNO - Đêm 22/10, những nghệ sĩ đến từ đoàn cải lương Hương Tràm (Cà Mau) đã mang lại cho khán giả có mặt tại Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 2012 những ấn tượng, cảm xúc khó quên.
Giọng ca truyền cảm, lối diễn đằm thắm, Nghĩa của NSƯT Hoa Phượng (trái) khiến người xemnghe lòng mình xót xa trong khi gương mặt trẻ Trúc Ly (phải) khiến khán giả bất ngờ vì khả năng và nội lực khi thể hiện vai Út Hiếu
Không kỹ thuật dàn dựng hoành tráng, không mảng miếng sân khấu, không sự hỗ trợ của kỹ thuật hiện đại hay những màn múa minh họa đông người, nhưng vở diễn dự thi Một phút một thời (TG Khưu Ngọc, chuyển thể: Trường Giang, ĐD: Quốc Tín) vẫn đủ sức chinh phục và lấy nước mắt người xem.
Vở diễn tâm lý xã hội, đề cập đến những bi kịch gia đình đòi hỏi mỗi nghệ sĩ phải có đủ bản lĩnh, biết khai thác tối đa khả năng ca diễn để thể hiện những ngóc ngách đa chiều trong diễn biến tâm lý, tưởng chừng là “bài thi” khó của những nghệ sĩ đến từ mảnh đất xa xôi nhất của đất nước.
Giỏi trong điều tiết diễn xuất, cảm xúc ông Hai của NS Phi Hải dễ dàng lấy nước mắt người xem
Nhưng thật bất ngờ, những gương mặt còn rất trẻ đã chinh phục được khán giả bằng nội lực và lửa nghề của mình khi hóa thân vào nhân vật. Sáu diễn viên xuất hiện trên sân khấu: NSƯT Hoa Phượng, Trúc Ly, Nhất Phương, Kim Hiền, Phi Hải, Thế Sơn không chỉ có chất giọng khá tốt mà còn rất đầy đặn trong cảm xúc, đủ sức hút khán giả không rời mắt khỏi sân khấu.
Sau buổi thi, vở diễn Một phút một thời sẽ có một buổi biểu diễn phục vụ khán giả huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) vào tối nay (23/10).