1. Phong_Vũ
    Avatar của Phong_Vũ
    NSND Bạch Tuyết: Phùng Ngọc Bảy trẻ tuổi, đẹp trai, giọng ca vừa mùi, vừa hùng như tiếng chuông ngân vang vọng, diễn tốt, luôn chịu khó luyện tập, tính tình hiền hòa. Bảy sẽ là một kép chánh đầy triển vọng của cải lương nếu em giữ được phong độ như hôm nay, đồng thời, biết tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của các bậc chú bác đi trước.

    Một điều mà cho đến bây giờ Phùng Ngọc Bảy luôn cảm thấy tiếc nuối là mình vào nghề hơi bị… trễ, mặc dù niềm đam mê ca hát đã nẩy mầm từ khi anh còn nhỏ.

    Nhưng mãi cho đến năm 2005, trong một lần đi làm về, đi ngang qua CLB Đờn ca Tài tử của xã Long Trạch, tiếng rao đờn đã níu chân Bảy dừng lại. Bảy xin vào nghe, càng ngồi nghe, Bảy càng thấy thích. Có lẽ, cảm nhận được niềm say mê cổ nhạc nơi chàng thanh niên trẻ này, nên hôm sau, chị Thu Nguyệt – một thành viên của CLB đã xuống nhà tìm Bảy, hỏi xem Bảy có muốn tham gia CLB hay không? Điều này đã khiến cho Bảy mừng rơn, vội vàng gật đầu đồng ý ngay. Thế là từ đó, Bảy vừa đi làm, vừa tham gia sinh hoạt ở CLB để học ca hát.
    Đến năm 2008, Bảy quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp. Hằng đêm, Bảy thường xuyên đi hát ở các tụ điểm, quán nghệ sĩ… Năm 2009, Bảy tham gia cuộc thi “Bông lúa vàng” của Đài TNND TP. HCM và đạt giải tư. Sau đó, khi nghe tin Trường CĐ VH – NT phối hợp cùng NH Cải lương Trần Hữu Trang tuyển sinh lớp Trung cấp diễn viên Cải lương, Bảy đã đăng ký thi vào và đã trúng tuyển. Theo học ở lớp được hơn một năm, được sự động viên của các thầy cô, Bảy tham gia cuộc thi Chuông vàng Vọng cổ 2011.

    Với giọng ca hào sảng, diễn xuất tốt, Phùng Ngọc Bảy đã đoạt được chiếc “Chuông Bạc” cùng với Nguyễn Văn Mẹo “Chuông Vàng”, góp phần đem vinh quang về cho lớp học. Đối với Phùng Ngọc Bảy, thì chiếc “Chuông Bạc” này là phần thưởng vô giá đã đánh dấu cột mốc đầu tiên cho hành trình làm nghệ thuật của mình. Bảy cũng quan niệm rằng: “Đạt được đã khó, giữ được lại càng khó hơn. Vì vậy, tôi luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu, học hỏi không ngừng. Theo tôi, người nghệ sĩ không chỉ ca hay, diễn giỏi, mà còn phải thể hiện được đạo đức của người làm văn hóa nữa”.
    Sau khi đoạt danh hiệu “Chuông Bạc vọng cổ”, Phùng Ngọc Bảy cũng nhận được nhiều show diễn hơn và được bà con khán giả biết đến nhiều hơn. Như có lần Bảy về hát ở Bình Khánh, lên phà, Bảy mở khẩu trang ra, là có người nhận ra và kêu lên: “Phùng Ngọc Bảy kìa!”, chỉ vậy thôi mà Bảy cảm thấy vui làm sao.

    Hay như có lần về Bạc Liêu diễn, Bảy vừa bước xuống xe, khán giả lại nhận lầm Bảy là NSUT Minh Vương. Vào hậu trường, Bảy đem chuyện này kể lại cho NSUT Minh Vương nghe và được NSUT Minh Vương vỗ vai bảo: “Ừ, cháu cũng giống chú đấy! Cố gắng lên nghe!”. Bấy nhiêu đó thôi mà Bảy về mừng mấy đêm liền không ngủ được bởi được thần tượng khen là giống mình thì còn gì bằng!
    Do mồ côi cha mẹ sớm, thiếu thốn tình thương, nên trên sân khấu, Bảy rất thích vào vai những người con, để có thể cảm nhận được tình cảm gia đình. Còn ở ngoài đời, Bảy cũng có một may mắn là được anh chị kết nghĩa đã hết lòng thương yêu, giúp đỡ, chỉ dạy Bảy rất nhiều. Điều này cũng xoa dịu đi phần nào cái cảm giác đơn côi nơi Bảy.
    Hiện tại, Bảy đang cùng với các bạn học viên trong lớp dồn hết tâm sức cho hai vở diễn trong kỳ thi tốt nghiệp sắp đến. Và Bảy cũng có một mơ ước là cuối năm, Bảy có thể thực hiện được một CD những bài ca cổ ca ngợi miền Tây sông nước…
    Viên Vi
    Nguồn tin: Báo sân khấu
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 10 Users Say Thank You to Phong_Vũ For This Useful Post:

    danhmat (13-06-2012), DOHOANG (13-06-2012), Duongtonhu (13-06-2012), Giang Tiên (13-06-2012), huongle (13-06-2012), nguoisaigon (13-06-2012), Nguyễn Ngọc Điệp (14-06-2012), romeo (13-06-2012), Thanh Hậu (13-06-2012), Thanh Hien (13-06-2012)

  3. nguoisaigon
    Avatar của nguoisaigon
    Sinh năm 78, 34 tuổi mất rồi, tương lai là chừng nào đây Bảy ơi!!!!!!!!!!!!!!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to nguoisaigon For This Useful Post:

    Phong_Vũ (13-06-2012), Thanh Hậu (13-06-2012)

  5. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Nói Bảy hay nói DTN dzậy anh? hic...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 3 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:

    nguoisaigon (13-06-2012), Phong_Vũ (13-06-2012), Thanh Hậu (13-06-2012)

  7. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Anh Vũ copy tấm hình nầy chỗ nào sao DTN thấy bị bể dử vậy!?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following User Says Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:

    Thanh Hậu (13-06-2012)

  9. Phong_Vũ
    Avatar của Phong_Vũ
    Nguyên văn bởi Duongtonhu
    Anh Vũ copy tấm hình nầy chỗ nào sao DTN thấy bị bể dử vậy!?
    Phong_Vũ copy trên Google á ...Thấy có đóng dấu web nhà nên chọn luôn tấm này...hiiii^^
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following User Says Thank You to Phong_Vũ For This Useful Post:

    Thanh Hậu (13-06-2012)

  11. nguoisaigon
    Avatar của nguoisaigon
    Nguyên văn bởi Duongtonhu
    Nói Bảy hay nói DTN dzậy anh? hic...
    kakakkaka, DTN thì quá nổi tiếng rồi, anh Tư chỉ lo cho Bảy, ra trường rồi đi đâu đây??? Hic, Chuông Vàng ơi Chuồng Vàng!!!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following User Says Thank You to nguoisaigon For This Useful Post:

    Thanh Hậu (13-06-2012)

  13. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Nguyên văn bởi Phong_Vũ
    Phong_Vũ copy trên Google á ...Thấy có đóng dấu web nhà nên chọn luôn tấm này...hiiii^^
    Nhà mình có mà anh, mai mốt cần hình minh họa bài viết cứ "kiu" em hen! hình NS của em chụp nhiều thì kg nhiều nhưng ít thì cũng hỏng ít hihihiiii...
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 3 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:

    Nguyễn Ngọc Điệp (14-06-2012), Thanh Hậu (13-06-2012), Thanh Hien (13-06-2012)

ANH EM CHANNEL