Vốn là người rất yêu thích sân khấu (SK) cải lương, tôi đã kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng chương trình Ngân mãi chuông vàng (NMCV) sẽ có những thay đổi sau nhiều phản ứng của khán giả và cả những người làm nghề, nhưng đến chương trình lần thứ bảy với vở Tấm lòng của biển (TG: Hà Triều - Hoa Phượng, ĐD: NSND Trần Ngọc Giàu, NSƯT Hữu Lộc) truyền hình trực tiếp trên HTV9 tối 24/5 thì tôi thực sự nản.
Công bằng mà nói, Tấm lòng của biển là vở khá nhất từ trước đến nay của chương trình NMCV, một phần có lẽ do đây là tuồng xã hội, có nội dung khá gần gũi với đời sống nên các nghệ sĩ (NS) dễ hóa thân vào nhân vật. Nhưng, Tấm lòng của biển vẫn còn quá nhiều điều khiến người xem thất vọng. Cũng như những vở diễn trước đây, khán giả vẫn có cảm tưởng Tấm lòng của biển là “sân chơi” của những NS tên tuổi. Bảy vai diễn thì đã hết ba là những NS tên tuổi. Lý do phải có NS tên tuổi là để “kèm” các “chuông” xem ra không mấy thuyết phục.
Nếu nói vì vai diễn khó, các “chuông” không đảm nổi thì vai Hoanh chẳng phải là vai diễn khó đến mức phải mượn đến NSƯT Kim Tử Long. Vai ông Đệ của NS Thanh Nam cũng không quá phức tạp. Hơn nữa, với tiêu chí NMCV là nơi để các “chuông” rèn luyện, phát triển khả năng ca diễn thì họ rất cần những vai diễn khó.
Dì Hai là vai diễn mơ ước của những NS trẻ, bởi đây là cơ hội để họ được thể nghiệm, học hỏi, nhưng các “chuông” đã “không có cửa” nhận vai, bởi dì Hai đã được giao cho NSƯT Phượng Hằng (lại là NS Phượng Hằng mà sao không thể là nữ NS khác!) vì… đây là vai diễn khó! Nếu cứ sợ vai khó các “chuông” không làm nổi nên giao cho NS tên tuổi đảm nhận thì đến bao giờ các “chuông” mới khá nổi? Phải chăng những người thực hiện chương trình không đủ thời gian, không đủ tâm huyết và cả không đủ… tầm để “chắp cánh” cho NS trẻ nên chọn con đường dễ nhất là giao vai khó cho NS tên tuổi?
Thiết kế, trang trí, ánh sáng SK cũng khiến người xem thất vọng. Khán giả mê cải lương không chỉ đến để nghe ca, xem diễn mà còn muốn được ngắm cảnh trí đẹp, nhưng cả vở diễn chỉ có hai bộ bàn ghế đơn giản, mọi thứ đã có màn hình led thay thế. Hình ảnh động cộng thêm ánh sáng phản chiếu từ màn hình led khiến khán giả phân tâm. Ánh sáng SK, một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng, góp phần mang lại cảm xúc cho người xem giờ nhạt nhòa bởi thứ ánh sáng chói lòa đến nhức mắt của màn hình led bao quanh SK.
Tất cả khiến Tấm lòng của biển giống… phim cải lương truyền hình hơn là một vở diễn SK. Thiết nghĩ nhà đài và những người thực hiện chương trình nên lắng nghe ý kiến phản hồi từ khán giả và những người làm nghề để rút kinh nghiệm cho những chương trình kế tiếp. Đừng làm chương trình theo kiểu “có gì cho nấy”, bị ép hoài những “món” không hợp khẩu vị, khán giả chắc chắn sẽ ngán.
VÕ ĐẶNG MAI ANH (Q.3, TP.HCM)
Theo: Báo Phụ Nữ Online