Bài hát Lá Trầu Xanh của soạn giả Viễn Châu nồi lên vào thập niên 90 thế kỷ trước mang dấu ấn nghệ sĩ Ngọc Huyền , nên chắc không ít khán giả nghĩ đây là một sáng tác mới vào sáng tác vào thời gian đó. Nhưng nếu nhìn vào nội dung bài hát, nó sẽ đưa ta lùi về một khoảng thời gian khá xa với hình ảnh cô gái gánh trầu đi bán là một trong những cái nghề chính đề mưu sinh trong một giai đoạn xã hội.
(Bổ sung hình sau)
Bỗng dưng trên mạng gần đây lại xuất hiện bài "Lá Trầu Xanh" mà mở đầu không phài là ngâm bốn câu thơ, mà là một bài nhạc, tuy ngắn nhưng nói lên được hết tâm tư, nhọc nhằn cùa người con gái bán trầu. Với một giọng ca da diết, chầm chậm nhưng buồn xé lòng, bắt đúng mạch người nghe, người viết:
"Môi thấm lòng son má không hồng
Đi từ trời tối rạng đông.
Qua nhiều đường xa một bóng.
Vấn Vương bao niềm lưu luyến..."
Qua giọng ca, chúng ta có thế biết được thời điếm sáng tác này rời vào thời điềm của thập niên 60.
Tuy chì có mấy ngày đuợc đưa lên mạng nhưng tạo được số lần nghe kỷ lục. Cám ơn nhiều bạn bè mà tôi không biết tên, biết mặt đã lưu lại và đăng bài hát này, các bạn chính là những người yêu nghệ thuật dân tộc chính hiệu, những bài hát xa xưa như Viết Thư Tình, Đôi Bóng....hay những bài hát mới của nghệ sĩ Mỹ Châu đều rất hot và tạo nên nhiều cơn sốt mạng nhất. Đây mới thật là một vinh hạnh không có gì quý bằng khi được khán giả âm thầm lưu giữ nhửng bài hát xa xưa của một nghệ sĩ.
Theo: Khách