1. cubi35
    Avatar của cubi35
    Ba Gương Mặt DV Dự Giải HCV Xuất Sắc THT 2011


    Vòng chung kết giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ XI- năm 2011 sẽ được tổ chức tại nhà hát truyền hình HTV và nhà hát quân đội từ 15.2 đến 22.2.2012. Theo dự kiến của ban tổ chức vòng chung kết mùa giải lần thứ XI sẽ tập trung các diễn viên dự giải HCV xuất sắc trong một đêm thi. Như vậy 3 ns: Hoài Phương (đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang) Trúc Ly (đoàn cải lương Hương Tràm- Cà Mau) và Huỳnh Hải Long (trường đại học SKĐA- TPHCM) sẽ tranh tài trong cùng một đêm thi. Báo SKTP giới thiệu về 3 ns đạt số điểm cao vào vòng chung kết của mùa giải năm nay ở hạng mục HCV xuất sắc.

    Trúc Ly- niềm vui dành tặng nội!

    Đôi mắt mở thật to và nụ cười xinh xắn khi được hỏi về quá trình đến với nghề diễn viên. Trúc Ly vẫn thường ít nói về mình nhất là ngại khoe về các thành tích đã qua. Tuy nhiên khi nhắc về ông nội, cô rất xúc động nhớ về khoảng thời gian cô bước vào nghề, đó là năm 1995, được ông nội dạy ca theo nhịp đờn. Cô kể: “ông nội tôi là nghệ nhân Trần Đắc Thắng, ông đàn được nhiều nhạc cụ, từ Kìm, guitar cho đến đàn sến, đàn gáo. Nhờ ông dạy mà tôi biết ca theo nhịp, biết rành 3 nam 6 bắc. Năm 2001 nghe trên radio thông báo đoàn Hương Tràm- Cà Mau tuyển diễn viên ông nội động viên tôi dự thi và tôi đã được chọn trong niềm vui mừng của cả nhà, nhất là ông nội”.
    Từ đó, Trúc Ly đến với nghề và liên tục phấn đấu không ngừng để gặt hái nhiều thành quả từ các cuộc so tài. Năm 2003 chỉ sau 2 năm được huấn luyện dưới sự dìu dắt của một tập thể năng động. Trúc Ly đã mang về cho đoàn bằng khen diễn viên triển vọng sau khi cô diễn vai Hạnh (vở đứa con bất hạnh- tác giả Huỳnh Khánh, đạo diễn NSUT Minh Đương). Năm 2005 cô tham gia hội diễn SKCL chuyên nghiệp toàn quốc và đoạt HCD với vai bé Thơm (vở chớp biển- tác giả Ngô Hồng Khanh, đạo diễn NSUT Minh Đương). Đến năm 2007 quyết tâm lãnh giải HCV, cô được đoàn dốc nội lực đầu tư để diễn vai nàng Xê- Đa và đã lãnh 2 giải: HCV triển vọng Trần Hữu Trang và giải B cuộc thi tài năng trẻ toàn quốc do cục NTBD Bộ VH,TT và DL tổ chức tại TP Cần Thơ. Đến năm 2009, cô tham gia hội diễn SKCL chuyên nghiệp toàn quốc tiếp tục đoạt HCB với vai Mỹ Hằng ( vở góc khuất trái tim-tác giả Bích Ngân, đạo diễn NSUT Trần Ngọc Giàu).
    Những năm qua, bên cạnh 2 cô đào đàn chị được khán giả tỉnh nhà yêu thích là Hoa Phượng và Lịch Sử, Trúc Ly thể hiện rõ nỗ lực phấn đấu để đạt độ cảm xúc trong ca diễn. Cô được khán giả yêu thích qua các vở: một phút một thời (vai Hiếu cũng đã giúp cô có được một chiếc vé thông hành hạng nhất vào vòng chung kết giải Trần Hữu Trang năm nay). Đêm định mệnh, góc khuất trái tim, cơn mê cuối cùng, đêm du thuyền, sóng gió cuộc đời, nhớ mùa trăng xưa, ai là chú rễ, …. Tâm sự về niềm vui vào vòng chung kết năm nay, Trúc Ly nói: “cả đoàn vui lắm, nhưng vì bận tập vở tết nên dời ngày liên hoan lại, cả nhà tôi cũng vui nữa, vì đây là cơ hội để tôi khẳng định mình. Vai diễn trong vở “một phút một thời” đối với tôi rất khó, đòi hỏi những nổ lực mới trong ca diễn và tôi đã cố gắng hoàn thành trong niềm cảm xúc mãnh liệt nhất. Bởi, tôi có theo dõi nhiều phim phóng sự về những thanh niên bị nghiện ma túy, và được các thầy cô phân tích nên khi diễn tôi rất cố gắng để k bị giả. Chỉ với sợi dây thừng, khi lên cơn ghiền Hiếu đã trói tay mình lại, tôi diễn lớp đó rất cực nhọc nhưng khi hoàn tất vai diễn thì rất vui mừng. lần này tôi rất hồi hộp đoàn đã chọn vai diễn cho tôi tranh tài ở vòng chung kết. Đối với tôi đây là cơ hội cho tôi thi thố tài năng và học hỏi ở các đàn anh đàn chị đồng nghiệp đang cùng tôi bước theo con đường chuyên nghiệp. Niềm vui của tôi sau những lần đoạt giải thưởng tôi đều dành tặng cho ông nội.


    Hoài Vương- hạnh phúc khi được gia đình ủng hộ

    Ít ai biết trước khi đến với nghề diễn viên CL Hoài Vương là lính của đội múa rối nước thuộc nhà thiếu nhi Q.1 là lính của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn người đã xây dựng thành công nhà hát múa rối nước Rồng Vàng (cung VHLD_TPHCM). Sáu năm gắn bó với CLB múa rối nước chuyên diễn tại CVVH Đầm Sen, Hoài Vương luôn nuôi mơ ước sẽ theo nghiệp diễn viên CL vì từ năm 1993 anh đã tham gia CLB đờn ca tài tử Đồng Tháp, dù quê hương anh ở Bến Cầu- Tây Ninh. Thời gian này Hoài Vương học ca theo đờn rồi mạnh dạn lên TPHCM tham gia CLB Hoài Thanh- Đỗ Quyên, sau đó dự thi vào trường cao đẳng SKDA- TPHCM nhưng vì gia đình k đủ điều kiện để anh tiếp tục theo học chính quy, Hoài Vương rời nhà trường để tham gia đội múa rối nước. Đến năm 2001 anh tham gia thi ca cổ đạt HCB với bài ca lời người hát rong( Ngô Hồng Khanh) tại cuộc thi giọng hát hay tỉnh Tây Ninh, sau đó anh dự thi cuộc thi tuyển chọn giọng ca hay của truyền hình Long An, đọat HCD với bài giọt sữa cuối cùng (Ngô Hồng Khanh) và năm 2009 anh đoạt HCB hội diễn SKCL chuyên nghiệp toàn quốc với vai Đốc Binh Trấn (vở cờ nghĩa Giồng Sơn Quy- đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang).
    Quá trình đến với nghệ thuật của Hoài Vương không bằng phẳng như nhiều diễn viên khác nhưng con đường gập ghềnh thác đổ đó anh vẫn vững lòng tin vào nghề. Gia đình có 3 anh em trai, người anh làm thợ sửa xe, người em là diễn viên trẻ đoàn CL Đồng Nai (Vương Tuấn). Ông chú của mẹ là ns Minh Chánh (đoàn Bông Hồng Vàng) chính là người đã hướng Hoài Vương vào nghề. Ngày anh được đoàn NTTH Tiền Giang nhận vào cộng tác anh vui mừng vì mơ ước có được một đoàn hát để phấn đấu đã thành ước nguyện. Anh cưới vợ năm 2003 vợ anh là diễn viên Thanh Tâm quen nhau và tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân khi cả 2 cùng tham gia giao lưu giữa CLB đờn ca tài tử Q.4 và Hoài Thanh, cha mẹ của ns Thanh tâm cũng là diễn viên chuyên nghiệp Giang Linh và Bảo Châu nên gia đình bên vợ ủng hộ con đường Hoài Vương theo đuổi.
    Mái ấm gia đình anh đã có 1 bé gái 9 tuổi cũng rất mê nghề diễn viên của cha mẹ. Ngày Hoài Vương biết tin vào vòng chung kết anh vui mừng ôm con gái vào lòng “chưa biết có đạt HCV xuất sắc hay không nhưng vào đến vòng thi này, dưới sự chứng kiến của hai hội đồng giám khảo là những nghệ sĩ nhà báo có uy tín lừng lẫy trong nghệ thuật thì đó là một niềm hạnh phúc rất lớn của gia đình tôi”-Hoài Vương tâm sự trong xúc động!
    Hiện nay anh đang tập ráo riết lớp độc diễn ông lão trong trích đoạn “bão rừng tre” của tác giả Huỳnh Anh để dự thi vòng chung kết. Với anh đó là tất cả niềm tin yêu để phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp diễn viên mà anh đeo đuổi. Hạnh phúc của Hoài Vương chính là được sự hậu thuẫn của gia đình và nhiều đồng nghiệp, khán giả dành cho anh tình cảm trong những tháng ngày phấn đấu không ngừng!


    Huỳnh Hải Long- người ns hết lòng với niềm đam mê.

    Tôi nhớ rất rõ trong đoàn diễn viên trẻ được đạo diễn Esola Thủy mời anh sang các nước Châu Âu biểu diễn múa đương đại với chủ đề ngày xửa ngày xưa. Lúc đó Huỳnh Hải Long chưa được biết đến như một ns CL chuyên nghiệp. Bởi, dù anh theo học lớp trung cấp diễn viên do thầy Đoàn Mạnh Dung hướng dẫn tại trường nghệ thuật SK II năm 1995, sau đó về đoàn CL Tháp Mười, nhưng ít khán giả biết đến anh, nhưng với thầy cô và bạn bè đồng nghiệp Huỳnh Hải Long là một gương mặt đầy triển vọng với lối ca diễn chân phương vũ đạo nhuẩn nhuyễn. Sau chuyến đi các nước Pháp, Đức, Đan Mạch, Thũy Sĩ, anh về nước tham gia đoàn Dạ Lý Hương, sau đó một thời gian anh lại thi vào lớp cao đẳng diễn viên khóa 2003 trường cao đẳng SKDA-TPHCM và khi tốt nghiệp ra trường anh được giữ lại làm giảng viên ca cổ thuộc khoa kịch hát dân tộc của trường.
    Nhắc lại bản thành tích đã đạt được Huỳnh Hải Long không quên nhắc đến những vai diễn dù rất nhỏ trên các SK mà anh đã có cơ hội trãi nghiệm. Anh nói với tôi: “đó là những nấc thang để tôi leo lên cao hơn và phấn đấu đạt được những giải thưởng cho riêng mình bằng nổ lực hết mình khi gắn bó với niềm đam mê”.Vâng, Huỳnh Hải Long rất đam mê, nên anh không ngần ngại tham gia ở nhiều góc độ khác nhau khi thì là diễn viên, lúc thì là giảng viên, hoặc chỉ là người nhắc vở, một quân sĩ, một hậu đài đứng bên trong cánh gà. Tất cả anh đều làm mà không nề khó nhọc, bù lại anh đã có nhiều giải thưởng đáng nể: năm 1996 tại cuộc thi hội diễn SK-ĐBSCL anh đoạt HCV với vai nhạc sĩ Cao Văn Lầu trong vở hương đất phù sa. Năm 1998 anh đoạt HCV tại cuộc thi tiếng hát truyền hình Long An (bài dòng sông quê em). Năm 1999 anh tiếp tục dự thi tiếng hát truyền hình Long An đoạt HCV với bài bên sông Vàm Cỏ (Trọng Nguyễn). Năm 2000-2001 anh đoạt HCV cuộc thi tiếng hát truyền hình Vĩnh Long, năm 2003 anh đoạt giải A với vai Nguyễn Địa Lô (vở bức ngôn đồ Đại Việt) tại cuộc thi tài năng trẻ toàn quốc do cục NTBD Bộ VH TT và DL tổ chức, và năm 2007 anh đọat HCV triển vọng giải thưởng Trần Hữu Trangvới nhân vật xì-ke trong vở người đánh rơi hạnh phúc.
    Để chuẩn bị cho vòng chung kết Huỳnh Hải Long đang tập trích đoạn “nẻo về” của tác giả Phan Hùng- Đăng Minh. Từ năm 2003 đến nay anh đã có nhiều học trò theo nghề diễn viên. Ngày 30.12 vừa qua lớp học trò của anh đã tổ chức biểu diễn báo cáo cuối học kỳ bộ môn ca cổ. Nhờ sự uốn nắn của anh, nhiều bạn trẻ đã tự tin đến với nghề và đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi tuyển chọn giọng ca trẻ. Đối với các đồng nghiệp sự chịu thương chịu khó của Huỳnh Hải Long đã mang lại cho anh nhiều cơ hội quý, đó là sự chỉ dẫn đầy nhiệt huyết của những người đi trước để đến ngày hôm nay anh có quyền tự hào về cách sống và làm nghề với ý thức đạo đức của một ns, một nhà sư phạm.

    Mong rằng 3 giọng ca, 3 phong cách diễn xuất đầy tự tin: Trúc Ly, Hoài Vương, Huỳnh Hải Long sẽ nổ lực hết mình để làm nên cuộc bứt phá cho nghề nghiệp trong vòng chung kết HCV Trần Hữu Trang sắp tới !-

    Thanh Hiệp


    nguyenthiphucchuong (Theo Báo sân khấu)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 8 Users Say Thank You to cubi35 For This Useful Post:


  3. ngantam
    Avatar của ngantam
    há há mấy bửa trước có gặp cô nàng này nè cô ấy có đứa con gái khoảng 4, 5 tuổi gì đó giống mẹ y hệt luôn hihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to ngantam For This Useful Post:


ANH EM CHANNEL