Tin tức
Hình ảnh
Diễn đàn
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • SINH HOẠT THÀNH VIÊN ONLINE
      • Tiếng hát thành viên
      • Trích đoạn: LAN và ĐIỆP _ Ngọc Minh, Thanh Xuân
      Trang 3/3 ĐầuĐầu Previous 1 2 3

      Chủ đề: Trích đoạn: LAN và ĐIỆP _ Ngọc Minh, Thanh Xuân

      1. Scarlet
        Avatar của Scarlet
        Trích đoạn: LAN và ĐIỆP
        Soạn giả: Loan Thảo
        Trình bày: Ngọc Minh - Thanh Xuân



        Đây là trích đoạn vừa mới ra lò của Scarlet xin được gửi vào trang "Tiếng hát thành viên" để cả nhà cùng nghe và góp ý.

        Lan và Điệp là một vở tuồng quá ư là kinh điển vả có lẽ tất cả những ai yêu nghệ thuật cải lương đều biết đến sự thành công của NSUT Thanh Kim Huệ khi thể hiện vai Lan. Với sự diễn xuất của cô TKH và NS Chí Tâm thì phiên bản của hai NS đã trở thành bản chuẩn mực nhất cho vở tuồng này.

        Scarlet không bao giờ nghĩ là mình có khả năng thể hiện tốt vai Lan trong phòng thu vì tự cảm thấy mình không phù hợp lắm ở thể loại vai đào thương và chất giọng cũng bị hạn chế cho nên chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi thu vở tuồng này cả...

        Scarlet cũng rất ấn tượng diễn xuất của chị NS Hồng Phượng trong một lần diễn off của CLB và càng mến mộ chị HP hơn nữa khi mà chị đã diễn rất hay và cảm động đoạn cuối khi Lan sắp từ giã cõi đời dù hôm đó không được sự phối hợp ăn ý lắm của thầy Hai Lúa (hôm đó thầy giáo của chúng ta làm như bị run và hồi hộp khi khi diễn chung với chị HP hay sao ấy...)

        Lần nào Scarlet nghe thần tượng của mình, NS TKH ca đoạn cuối là lại không kìm được nước mắt. Thương Lan quá!

        Không phải Scarlet muốn PR cho trích đoạn này của mình đâu nha nhưng sự thật thì Scarlet đi thu vở tuồng này trong một lúc có tâm trạng không khác gì cô Lan cả nên muốn mượn nhân vật để thoát ra cảm xúc của mình...

        Mà cũng lạ lắm, ở nhà khi nghe vai Lan thì khóc như mưa nhưng là đang khóc cho mình nhưng đến lúc vô phòng thu thì nỗi buồn của mình tự dưng tan biến mà thay vào bằng sự cảm thương cho số phận nhân vật Lan...

        Dù là khi nghe lại thì Scarlet cũng không hài lòng lắm cho cách thể hiện của mình nhưng mà vẫn muốn gửi vào diễn đàn cho các anh chị em mà Scarlet yêu quý cùng nghe, cùng cảm nhận, góp ý và chia sẻ...

        Scarlet cũng muốn dành tặng trích đoạn này cho một người bạn mà Scarlet đã vô tình làm họ bị tổn thương...Chuyện cũng đã qua từ lâu nhưng đó lại là lý do mà Scarlet đã đi thu vở tuồng này như một lời tạ lỗi.

        Cảm ơn anh Ngọc Minh đã giúp em hoàn thành trích đoạn này cả về khâu đạo diễn thu âm đến việc dành thời gian thu luôn vai Điệp. Anh Ngọc Minh đã diễn xuất rất cảm động vai Điệp để hỗ trợ cho những thiếu sót của Scarlet khi thể hiện nhân vật Lan rất nhiều !

        Anh Mem hoặc Tam Muội giúp Scarlet post vô diễn đàn nhé! Thật sự thì Scarlet cũng chưa được nghe nữa vì có lẽ máy vi tính hoặc mạng Internet nhà Scarlet có vấn đề nên Scarlet không thể download được file từ Website.

        Xin cảm ơn anh Mem và Tam Muội trước nghen!

        http://www.mediafire.com/?zhs86g2bdaal7cs#2
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 18-11-2011 08:59 PM  

      2. The Following 9 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


      3. Thanh Hương
        Avatar của Thanh Hương
        Ùa nhưng có điều tuồng này kết thúc buồn quá, diễn trích đoạn cuối thì hơi buồn. Nhưng tuồng đó cũng hay.
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 27-11-2011 09:52 AM  

      Trang 3/3 ĐầuĐầu Previous 1 2 3
      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM