1. romeo
    Avatar của romeo
    Năm 1988, NS Mộng Tuyến xuất cảnh sang Pháp và trở về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1993, khi ba chị mất. Từ đó đến nay, chị trở về Việt Nam hơn 40 lần, vẫn mang quốc tịch Pháp nhưng đã chuyển qua thường trú tại ''đất nước chuột túi'' Australia. Song, nếu hỏi NS Mộng Tuyền thích sống ở đâu, chắc chắn chị sẽ trả lời là Việt Nam. Bởi, chị yêu thích chiếc áo dài và nón lá Việt. Và, chỉ sống ở Việt Nam chị mới có thể thực hiện được sự yêu thích giản đơn đó - mặc áo dài khi đi hát, đi dự tiệc và mỗi buổi sáng đội nón lá đi chợ bình dân...




    Trước đây, mỗi khi về Việt Nam NS Mộng Tuyền thường ở căn nhà trên đường Đặng Tất, quận 1. Hiện chị đã cho người em căn nhà đó và mới mua một căn nhà hẻm cạn trên đường Cao Thắng, vừa để ở vừa kinh doanh khách sạn minh. Thức dậy lúc hơn 4 giờ sáng, chị dành 2 tiếng cho việc tập thể dục. Từng là ''''cao thủ'''' chơi tennis, đi bộ... nhưng hiện chị chọn Aerobic làm môn thể dục hàng ngày. Tập thể dục rồi đọc Thánh kinh trước khi đi chợ. Tự nhận mình nấu ăn không ngon nhưng lại thích tự tay nấu ăn, những món ăn mà NS Mộng Tuyền yêu thích cũng rất bình dân mang đậm hương vị quê nhà, như đậu hũ, rau luộc...

    Hầu hết thời gian rãnh rỗi NS Mộng Tuyền theo dõi tin tức thời sự trong nước và thế giới trên ti vi. Chị yêu thích và sưu tầm nước hoa, đặc biệt thích kết bạn và đối với ai cũng rất thân ái.

    Rất nhiều lần về Việt Nam nhưng chỉ đến năm 2006, khi đi hát từ thiện giúp kinh phí xây dựng một ngôi chùa ở Bến Tre thì NS Mộng Tuyền đã gặp NSUT Diệu Hiền và được NS Diệu Hiền khuyến khích trở lại sân khấu. Từ đó đến nay, chị tham gia rất nhiều chương trình hát gây quỹ từ thiện ở khắp nơi trong nước và thực hiện hai live show: ngày 6/ 12/2007 tại Nhà hát Bến Thành nhân kỷ niệm 40 năm theo nghề; và 25/3/2011 phục vụ miễn phí cho khán giả tại Cần Thơ- quê hương của chị. Trong live show thứ hai, chị có dịp đứng chung sân khấu với các bạn diễn một thời như Minh Vương, Lệ Thủy, Bảo Quốc, Kiều Phượng Loan... và diễn lại các trích đoạn Cải lương mà chị yêu thích: Hoa đồng cỏ nội, Nửa đời hương phấn, Mưa rừng, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài...

    Gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày NS Mộng Tuyền làm quen với nghệ thuật, sân khấu Cải lương luôn là nơi chị yêu thương nhất và cũng mang ơn nhiều nhất. NS Mộng Tuyền là chị thứ ba trong gia đình có 9 người con; chị thứ hai của chị lại nghèo và có đến 10 đứa con, nên gánh nặng gia đình hầu như một mình chị đảm trách.

    ''''Nhờ nghề hát mà tôi đã nuôi được cha mẹ, 7 người em và hơn 10 đứa cháu. Các em, cháu tôi giờ đây đều đã thành tài và thành công trong đời. Do đó tôi luôn biết ơn Tổ nghiệp, biết ơn nghề hát...''''. Ngoài mong muốn luôn có được sức khỏe tốt để vẫn được hát phục vụ khán giả, thì nếu được chết trên sân khấu là một cái chết đẹp, có ý nghĩa mà NS Mộng Tuyền luôn ao ước...








    Thực hiện: Tuyết Châu
    Hình ảnh: Hòang Dũng



    ngocanh - cailuongvietnam (Theo Báo sân khấu)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL