Khán phòng rạp Thủ Đô, muỗi vo ve, chuột lượn lờ, không quạt, mấy bóng đèn quét từ sân khấu xuống, người như nổ tung vì nóng & ngột ngạt. Nhưng, chẳng hề gì... 21 gương mặt đầy hăm hở, đang tuần tự trình diễn tập dợt cho đêm diễn báo cáo Học kỳ III khóa đào tạo cải lương hệ trung cấp của Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật kết hợp cùng Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang ( 23/6/2011).

Thầy Tuấn Phương, người dám trốn bệnh viện, mặc luôn căn bệnh nan y đang hành hạ để về sàn tập uốn nắn cho các học trò từng giờ; thầy Thanh Lựu lặng lẽ sáng chiều để... bẻ duỗi chân tay cho những cô cậu học trò mới vừa từ đồng quê nhập môn sân khấu, và hôm nay họ không kém phần đĩnh ngộ trong những Thái hậu Dương Vân Nga, Ức Trai Nguyễn Trãi, Tạ Ôn Đình, vua Rim... Vẫn rơi rớt sự quên tuồng, phục trang luộm thuộm, ca hụt hơi nhưng trong phần chốt lại, không 1 thầy cô giáo nào nặng lời. NSƯT- nhạc sĩ Thanh Hải nói : " Chúng tôi muốn các em thả lỏng, tối nay về nằm im, nhắm mắt lại để nắm vững những đường nét chính mà thầy cô đã vẽ, còn lại các em hãy ca diễn như chính mình..."
Dù thế, vẫn là những gương mặt căng thẳng, hồi hộp, hào hứng. 1 lời cuối cô giáo Bạch Tuyết dặn dò: " Tối hôm nay, tất cả chúng ta đã cố gắng hết mình, những gì còn xộc xệch sẽ được chính các bạn khắc phục trong buổi tối ngày mai. Duy nhất 1 điều tôi muốn nói, suốt 4 tiếng đồng hồ các khâu âm thanh, ánh sáng, hậu đài đã cật lực làm việc vì thầy trò chúng ta. Tôi muốn thay các học trò tôi để cảm ơn các công nhân hậu đài. Chăm sóc những nghệ sĩ nổi tiếng đã là đáng quý, các bạn ân cần chăm chút cho những sinh viên chập chững vào nghề, tôi nghĩ đó là cái ơn nghĩa. Tôi muốn các học trò của tôi, trước khi thành NS hãy học bài học biết ơn...". Tiếng vỗ tay của 21 cô cậu SV kéo dài.
Màn đã kéo, đèn đã tắt, Thái hậu bãi trào, Tạ Ôn Đình tháo râu... nhưng tràn ngập trong cái không gian mù mờ & nóng nực kia là 1 tình yêu nghệ thuật, hơn thế là sự đam mê theo đuổi C.Lương. Ngày mai cầu mong đêm diễn báo cáo của 21 SV sẽ thành công trọn vẹn. Theo kịch bản sẽ có những lời chúc mừng, tặng hoa của lãnh đạo trường & ngành dành cho các em sau đêm diễn.
1 chút ngậm ngùi : Hoa & những lời tưởng thưởng là rất cần, nhưng còn cần hơn là kinh phí đào tạo dành cho các SV. Được biết để làm quen với phục trang, nhất là phục trang tuồng cổ - lịch sử, Ban chủ nhiệm lớp chỉ đủ kinh phí thuê cho các SV mặc đúng 1 lần trước đêm diễn chính thức. Nên nếu có lóng ngóng, luộm thuộm thì không có gì là khó hiểu!
Cúc Phương ( Phụ Nữ)