Tin tức
Hình ảnh
Diễn đàn
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • SÂN KHẤU GẦN XA
      • Tin tức làng nghệ
      • “Đả chiến phá sông Ngân” - Bức tranh tình mẫu tử
      Trang 2/2 ĐầuĐầu Previous 1 2

      Chủ đề: “Đả chiến phá sông Ngân” - Bức tranh tình mẫu tử

      1. romeo
        Avatar của romeo
        15h00 ngày, 24/01/2011 tại rạp hát Thủ Đô, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang có buổi báo cáo Hội đồng nghệ thuật Sở Văn hoá, Thê thao và Du lịch TPHCM với kịch bản cải lương cổ tích thần thoại đặc sắc “Đả chiến phá sông Ngân”, tác giả: NSND Nguyễn Thành Châu ( NSND Năm Châu), đạo diễn Vũ Minh. Với thành phần nghệ sĩ tham gia: NSUT Thoại Miêu, NSUT Kim Tử Long, Tú Sương, Trinh Trinh, Trọng Nghĩa, Mỹ Hằng, Thanh Hồng, Võ Minh Lâm, Trường Lộc, Minh Hoà, cùng các ns tài danh của sân khấu cải lương tuồng cổ: Trường Sơn, Thanh Loan, Chí Bảo cùng 2 diễn viên nhí bé Hồng Quyên và Vân An, vũ đoàn Vầng Trăng và 50 diễn viên quần chúng.


        Photo: Gia Bảo



        Vở được đạo diễn chăm chút từng mảng miếng, các nghệ sĩ thể hiện thành công vai diễn của mình. Điều làm người xem xúc động nhất có lẽ là một kịch bản cải lương hay và kinh điển, được dàn dựng dưới bàn tay của đạo diễn trẻ yêu nghề, yêu sân khấu cải lương và muốn thể nghiệm mình. Không chỉ thế, đạo diễn đã biết “chọn mặt gửi vàng” các nghệ sĩ, vì thế họ phối hợp cùng nhau ăn và cùng nhau thăng hoa trong vở “Đả chiến phá sông Ngân”. Thiết kế sân khấu thật đẹp và lộng lẫy, âm nhạc chủ đề của vở diễn truyền cảm dễ làm rung động trái tim người xem. Khi xem vở diễn này, khán giả trẻ như chúng tôi, chiêm nghiệm ra nhiều vấn đề tâm đắc và một bài học kính nể các nghệ sĩ tài danh như: NSUT Thoại Miêu, Trường Sơn, Thanh Loan, Thanh Hồng, Chí Bảo…sẵn sàng làm dàn bao để các bạn trẻ có đất diễn và thăng hoa.


        “Đả chiến phá sông Ngân” có một bản dựng đẹp, ‘đáng đồng tiền bát gạo’ về sự đầu tư của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang cho vở diễn. Sân khấu trở nên sang trọng, phục trang đẹp và trên hết toàn vở diễn các nghệ sĩ hát sống từ đầu đến cuối. Đây là việc làm đáng ghi nhận của Nhà hát Trần Hữu Trang trong việc tiên phong đưa nghệ thuật cải lương về đúng bản chất của nó và nói không với tệ nạn nhép. Xem vở diễn, mới thấy sự nhiệt tình và xả thân với vai diễn của mình trên sân khấu đó là: một Chức Nữ của Tú Sương đẹp và diễn máu lửa trên sân khấu lẫn những đoạn kỹ thuật bay trên không, Tú Sương thể hiện những màn vũ đạo, những đường bay hoà trong câu ca lời thoại đẹp và anh hùng. Hay một Ngưu Lang của NSUT Kim Tử Long chung thuỷ, yêu thương con cái - một người chồng, người cha mẫu mực – vai diễn sâu sắc và thuyết phục người xem. Một Nghé của ns Trinh Trinh thương cha mẹ và em, dù gian khó, dù núi cao - biển rộng, vẫn thực hiện cuộc hành trình tìm em, cứu mẹ. Vai Nghé của Trinh Trinh có nhiều lớp diễn hay hoà cùng những lớp bay ngoạn mục trên không trung, bay ra giữa hàng ghế khán giả, thật đẹp và ấn tượng. Ns Trinh Trinh hoá thân vào nhân vật một cách “diễn như không diễn”, bởi nhân vật Trinh đảm nhận như chính bản thân mình ngoài đời ( luôn sống đúng với chữ hiếu, chữ tâm và chữ nghề). Một Ngọ của Võ Minh Lâm như một cuộc “lột xác”, Võ Minh Lâm đã có những pha võ thuật, những màn vũ đạo, kỹ thuật bay trên không trung đẹp và bản lĩnh. Vai Ngọ của Lâm hoàn thiện chỉn chu từ lời ca đến nét diễn, lẫn vũ đạo. Có thể thấy sự tiến bộ và nhiều kỳ vọng đối với Võ Minh Lâm.








        Nét đẹp làm nên bản dựng đẹp của vở không thể không nhắc đến Ns Trường Sơn vói 2 vai diễn: Long Vương và Thái Ất Chơn Nhơn, dù sức khoẻ yếu nhưng khi lên sân khấu chú lại diễn hết mình, mang đến cho người xem sự cuốn hút. Hay một Tây Vương Mẫu của ns Thanh Loan, hoặc một Loan Anh của NSUT Thoại Miêu, một lão dân chày của ns Thanh Hồng và một Hạnh Tiên Nương của Mỹ Hằng, cùng một Huệ Minh của ns Trọng Nghĩa… . Tất cả đã cộng hưởng, móc xích nhau để dựng nên một bức tranh “Đả chiến phá sông Ngân” hoành tráng, lộng lẫy, làm xúc động lòng người. Vở diễn với nhiều cảnh trí đẹp như: ở Long Vương, trên Thiên đình… “Đả chiến phá sông Ngân” một vở diễn giàu tính nhân văn sâu sắc mà ở đó lòng hiếu thảo, sự thuỷ chung và ý chí phấn đấu được nêu cao. Đó là tình cảm thuỷ chung sâu sắc của Ngưu Lang - Chức Nữ và lòng hiếu thảo của 2 đứa trẻ: Nghé, Ngọ cùng hành trình học văn – võ để đi tìm mẹ, giải cứu cho mẹ, đã làm lay động lòng trời.


        Vở “Đả chiến phá sông Ngân” một vở diễn với bản dựng hay nhiều sáng tạo, một tập thể nghệ sĩ giỏi nghề và sống hết mình với sân khấu. “Đả chiến phá sông Ngân” khai trương vào các đêm Mùng 4,5,6 Tết tại rạp Thủ Đô. Vé có bán tại: Rạp Thủ Đô – 125 Châu Văn Liêm, Q5 (ĐT: 3.8555.226), rạp Hưng Đạo - 136 Trần Hưng Đạo, Q 1. Mua vé qua điện thoại: 092.531.7576, 0918.113.227, 0918.33.5552 giao vé tận nhà (trong nội thành TPHCM). Giá vé: 500.000 đ, 300.000 đ, 200.000 đ, 120.000 đ.



        Bài: Nguyễn Thu; Photo: Gia Bảo
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 25-01-2011 02:36 PM  

      2. The Following 5 Users Say Thank You to romeo For This Useful Post:


      3. Thuong Tran
        Avatar của Thuong Tran
        Nhìn tấm hình này thấy Đạt oai ghê ta..
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 10-02-2011 11:49 AM  

      Trang 2/2 ĐầuĐầu Previous 1 2
      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM