Tin tức
Hình ảnh
Diễn đàn
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • SÂN CHƠI NGƯỜI HÂM MỘ
      • Nghệ thuật sân khấu nói chung
      • Kịch tết trên Sân khấu Hoàng Thái Thanh

      Chủ đề: Kịch tết trên Sân khấu Hoàng Thái Thanh

      1. Thuong Tran
        Avatar của Thuong Tran
        Kịch tết trên Sân khấu Hoàng Thái Thanh


        TVO- Tết Tân Mão, ngoài vở kịch rất ăn khách “Nửa đời ngơ ngác”, sân khấu Hoàng Thái Thanh - 36 Lê Quí Đôn, Q.3 công diễn thêm 2 vở mới: “ Tình duyên thuở trước” và “Không cần đàn ông.

        Poster "Tình duyên thuở trước"


        Diễn vào lúc 20h các ngày: 4, 6, 8, 10 và 12/2. Kịch bản: Thanh Hoàng; Đạo Diễn: Ái Như; Diễn viên: NSƯT Thành Hội, Ái Như, Ngọc Lan, Tuyết Mai (Quỳnh Lam), Guillaume Faugere, Như Ý (Vân Trang), Nguyễn Long, Thế Hải.

        Câu chuyện tình ấm áp của hai người yêu nhau mà phải lỡ duyên. Dẫu vậy, họ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thương nhau hết mực nhưng vẫn cố gắng giữ trọn đạo “chị dâu – em chồng”. Đó là cung bậc yêu thương của những người trong gia đình dành cho nhau: tình mẹ con, tình bà cháu - để thấy được sự kính trọng những tôn ti trật tự trong gia đình vẫn được gìn giữ, cũng như các nét xưa cổ của văn hóa vẫn luôn tồn tại. Đó là tình yêu khác biệt nền văn hóa của cô cháu gái và anh chàng người Pháp vừa mới chớm nở đã gặp những rào cản… Liệu họ đã đấu tranh như thế nào để được yêu thương trọn vẹn? Họ đã phải thích nghi và hòa nhập như thế nào giữa văn hóa Đông – Tây để có thể hiểu nhau?

        “Không cần đàn ông”
        Diễn lúc 20h các ngày: 3, 5, 7, 9, 11 và 13/2. Tác giả: Ngọc Linh; Đạo Diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc. Diễn viên: NSƯT Kim Xuân, Tuyết Thu, NSƯT Thành Hội, Quốc Thái (Thế Sơn), Kim Ngân (Hoài Thương), Ái Như, Trí Quang (Thanh Tuấn), Kim Hiền (Vân Anh), Quang Thảo, Lương Duyên, Công Danh.

        Vở kịch nói về 5 người đàn bà xinh đẹp, giỏi giang và đáng yêu sống chung dưới một mái nhà. Họ từ chối những tình yêu đến với họ bởi đã được giáo dục rằng “Đàn ông là giống heo nọc” từ kinh nghiệm bị phản bội của người mẹ. Ngôi nhà trở nên ngột ngạt, bức bối với nỗi căm thù không tự nhiên này. Mãi tới khi cô gái út, người được cưng chiều nhất trong nhà vì rất ngoan hiền đã dám yêu, dám có con với người cô yêu thì căn nhà như “bùng nổ”. Những phụ nữ ấy sẽ xoay trở thế nào khi ẩn sâu trong mỗi người vẫn có những khát khao yêu thương dù họ có chọn cách sống như một nữ tu, như người nổi loạn hoặc hờ hững, căm thù đàn ông?..

        Minh Tuyền
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 31-01-2011 01:39 PM  

      2. The Following User Says Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:


      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM