Phượng Hằng là một cô đào chánh nổi tiếng cách đây 30 năm. Thời kỷ rực rỡ nhất của Phượng Hằng là khi hát chánh ở đoàn cải lương Trung Hiếu (thuộc Công An Thành Phố Hồ Chí Minh) và giúp đoàn này" làm mưa làm gió" trên đường lưu diễn từ Bắc đến Nam. Tuy nỗi tiếng nhưng Phượng Hằng rất bình dị, sống chan hòa, ít nói (thường cười nhiều hơn là nói), có một chút nhút nhát trong giao tiếp nhưng tâm lành, biết thương người và hay làm việc thiện đối với người trong giới và bà con nghèo, có hoàng cảnh khó khăn ở mọi nơi.

Những năm gần đây, Phượng Hằng ngoài các chuyến đi làm từ thiện ở nhiều nơi, chị còn dành tiền đi hát để cuối năm phân nữa trao quà tết cho NS nghèo (do báo Sân Khấu TP tổ chức), phần còn lại chị gởi đến phường (nơi chị đang ở) để mua quà tết cho các hộ nghèo ở địa phương.
Tôi còn nhớ, cách đây 4 năm khi Phượng Hằng được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ Sĩ Ưu Tú kèm theo hiện kim là 7 triệu đồng (Sau khi đóng thuề 10% còn lại 6.4 triệu đồng).Phượng Hằng gặp tôi cười tươi: Em giữ lại 1 triệu đồng để lấy lộc may, còn lại chị giao cho tôi 5.3 triệu đồng để báo Sân Khấu Thành Phố phát quà tết cho nghệ sĩ nghèo. Phượng Hằng là thế, sống rất có nghĩa tình và biết chia sẽ khó khăn với mọi người.
Khi tôi hỏi về những hoạt động nghề trong năm qua, Phượng Hằng chân thành cho biết năm qua ít show lắm. Ít show không phải là khán giả không còn thương mến chị, các bầu show không chịu mời mà do chị chủ động bớt nhận show để lo cho con. Bởi cậu cả của Phượng Hằng năm nay đã lên đại học nên chị dành thời gian qua nước ngoài để lo chuyện học hành cho con trai lớn của mình.
Còn cô con gái út của Phượng Hằng năm nay đang học lớp 5, chuẩn bị chuyển cấp nên Phượng Hằng rất quan tâm đến chuyện học hành của con cái đó là hiển nhiên. Đối với Phượng Hằng, sau bao năm đi hát, được Tổ đãi nên danh vị và vật chât đi kèm cũng nhiều nên mái ấm gia đình luôn là điểm tựa, là nguồn hạnh phúc lớn lao không chỉ với người dân thường mà với một nghệ sĩ tài hoa như chị cũng cần chắt chiu, phấn đấu, gìn giữ.
Nói năm qua Phượng Hằng bình lặng trong mọi việc, nhưng xe ra về nghề Phượng Hằng cũng có nhiều hoạt động đáng kể, như tham gia chương trình "Gắn Kết Yêu Thương" ở nhà văn hóa Thanh Niên, một số Vầng Trăng Cỗ nhạc cùng 2 vở cải lương truyền hình cho HTV 5 chương trình Nghệ Sĩ Tri Âm cho đài Long An, 1 vở cải lương (Tòa Án Lương Tâm) cho VTV Cần Thơ,
Quay ca cổ cho một số đài truyền hình miền Đông và Miền Tây, 1 vở cải lương (Vở Sọt Tre) để tham gia Liên Hoan phim truyền hình toàn quốc, nhiều suất diễn từ thiện ở các chùa, các suất diễn lễ hội, sự kiện ở một số địa phương, cuối năm Phượng Hằng còn được đài Tiếng Nói Nhân Dân TP. HCM mời làm giám khảo giải Bông Lúa Vàng.
Những tết trước đây, Phượng Hằng thường nhận show biễu diễn xa nên giao thừa không có mặt ở nhà. Năm nay, Phượng Hằng chọn điểm gần để thời khắc đón năm mới có mặt bên những người thân yêu nhất, đễ cùng thấp hương cúng ông bà, cha mẹ trong ngày đầu năm.
Sáng mùng 1, Phượng Hằng cùng ông xã là đạo diễn Hiền Phương sẽ đưa hai con về nội nhận lì xì, chúc Tết bà con. Những mùng tiếp theo, ban đem đi diễn còn ban ngày thì Phượng Hằng đi chúc tết bạn bè, các fans ruột có những mối quan hệ thân tình với mình từ nhiều năm qua.
Nhân Xuân mới, qua Báo Sân Khấu TP. Phượng Hằng gởi lời chúc vạn sự an khương đến tất cả mọi người.TH
Nguồn tin: Báo sân khấu