Trong năm vừa qua, NS Tú Sương đã làm rất nhiều trái tim khán giả phải thổn thức với vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga trong chương trình “Nghệ sĩ Thành phố hướng về Biển đảo Quê Hương” ngày 2/6/ 2014 tại nhà Văn hóa Thanh Niên. Giữa dòng chảy của lịch sử, người nữ nghệ sĩ ấy đã khơi dậy biết bao lòng tự hào dân tộc, góp phần kêu gọi mọi người quyết tâm bảo vệ từng tấc đất quê hương khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Dáng vóc oai nghi cùng lời hiệu triệu hào hùng của một bà Hoàng như đã vượt hẳn không gian qua tài nghệ xuất thần của NS Tú Sương. Nhưng ít ai biết rằng khi diễn vai này, đôi chân của NS Tú Sương vẫn còn đang đi nạng, một tâm lý mang nặng nỗi lo âu vì đây là một vai diễn đã đi vào huyền thoại.
NS Tú Sương chia sẻ: “Tú Sương rất thích vai Dương Vân Nga, trong lòng lúc nào cũng cầu nguyện Tổ nghiệp, cầu nguyện cô Thanh Nga tiếp sức hỗ trợ cho Tú Sương hoàn thành vai diễn”. Với bản lĩnh tuyệt vời của mình, Tú Sương đã thành công vang dội và ghi tên mình với Thái hậu Dương Vân Nga.
Vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga không chỉ đơn thuần là một hình ảnh trên sân khấu, mà là cả một hình tượng mang tầm vóc lớn lao. Cũng chính vai diễn này đã giúp Tú Sương được đề cử giải Mai Vàng năm 2014.
Trước những vui buồn của biết bao biến động trong cuộc sống, NS Tú Sương vẫn giữ được vẻ giản dị, sự bình an trong tâm hồn và một phong độ vững vàng của một nghệ sĩ ngôi sao. Với Tú Sương, được đứng trên sân khấu hát phục vụ khán giả là trên hết, các vai diễn của chị vẫn rực rỡ và lung linh (Phi Giao, Dương Qúi Phi, Mạnh Lê Quân, Chúc Anh Đài…
Hát cho đoàn của NS Vũ Luân ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, những xuất hát chầu hay những chuyến lưu diễn tỉnh xa, cùng Nhà hát Trần Hữu Trang diễn phục vụ). Điều mà NS Tú Sương cứ mãi trăn trở, ưu tư là do sức khỏe của mình không tốt nên ít nhiều ảnh hưởng đến vai diễn đặc biệt là phần vũ đạo, Tú Sương sợ làm khán giả buồn lòng.
Giờ đây trên bước đường của cuộc đời, NS Tú Sương không còn đơn độc, bên cạnh lúc nào cũng có ông xã lo lắng, chăm sóc thương yêu. Có lẽ chính vì vậy mà tài nghệ và nhan sắc của chị ngày càng rực rỡ. Cũng như những người phụ nữ khác, NS Tú Sương lúc nào cũng thích chăm sóc cho chồng con từng món ăn ngon, từng chiếc áo đẹp.
Mỗi độ xuân về, NS Tú Sương thích nhất là tự tay đi chợ sắm lễ cúng ông bà, tự tay lựa những chậu mai, cành đào, bánh mứt… và những món quà biếu cho những người thầy, những người thân thiết, sau đó nếu còn “dư giả” sẽ mua nhiều hoa để trang trí nhà cửa, thích những buổi sinh hoạt gia đình ấm cúng…
Một mùa xuân mới lại về, Tú Sương nguyện cầu cho ông bà, cha mẹ được mạnh khỏe, thế giới được bình an không còn những tai nạn, dịch bệnh, mọi người được sống trong an lành. Tú Sương xin cảm ơn khán giả rất nhiều vì đã ủng hộ và thương mến Tú Sương, Tú Sương xin chúc quí vị khán giả năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.
Dương Hạc Lâm
Nguồn tin: Báo sân khấu