Với khán giả yêu cải lương thì NS Xuân Trúc giờ đã không còn xa lạ. Người ta nhớ về NS Xuân Trúc không hẳn vì anh là con của đôi nghệ sĩ lừng danh Hữu Cảnh – Xuân Yến, hay bề dày của một gia tộc đã nhiều đời theo nghiệp hát, mà chính bản thân anh đã tạo những dấu ấn rất đẹp trong lòng khán giả qua những vai diễn bằng năng lực của mình.
NS Xuân Trúc bảo rằng: “Tuy là con lớn trong gia đình nhưng nếu nói về nghề nghiệp thì anh lại là đàn em của các em mình. Vì trong khi NS Trinh Trinh, Tú Sương... mới 5, 6 tuổi đã bước vào nghề. Có thể nói, đây cũng là một may mắn vì đoàn cải lương Minh Tơ như một gia đình, và hơn nữa được sư phụ là nghệ sĩ Điền Thanh tận tình chỉ dạy...
Năm 1990, một bước rẽ đầy táo bạo khi Xuân Trúc chuyển sang tấu hài cùng với NS Bảo Quốc. Không những được NS Bảo Quốc dạy nghề mà ông còn dạy cho anh cả đạo đức làm nghề, Xuân Trúc không bao giờ quên ơn của hai người thầy của mình. Khi cải lương bước vào giai đoạn khó khăn, Xuân Trúc chuyển qua Cảng ở Cần Thơ phụ trách giao nhận hàng cho công ty thuốc trừ sâu.
Lúc đó Xuân Trúc cũng không phải suy nghĩ gì nhiều, một phần do kinh tế gia đình đang gặp nhiều khó khăn, một phần lúc đó chắc cũng do trong lòng chưa có tí xíu nào để gọi là yêu và đam mê nghề hát.Năm 1994, NS Xuân Trúc quay về với sân khấu cải lương đoàn Dạ Lý Hương của nhóm NS Vũ Luân, Huỳnh Long, Bạch Long.
Và đặc biệt với vai diễn Hồng Cẩm Miêu trong vở Phò Mã Cóc đã gây ấn tượng đẹp với khán gải (vở cải lương này được Đài truyền hình TP. HCM quay và phát sóng). Cũng từ đó mà NS Xuân Trúc nhận được rất nhiều lời mời của Đài nhưng đành lỡ hẹn vì “mê” chạy show bên ngoài để phụ lo cho gia đình.
Kể từ đó, NS Xuân Trúc chuyên tâm đi hát cho đến bây giờ, ngoài ra anh còn hát nhạc ở các sân khấu tụ điểm, nhà hàng và tổ chức các chương trình sự kiện.Trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần 159 vừa qua, NS Xuân Trúc vừa tham gia vai Thái tử Chiêu Văn cùng với NSND Thanh Tòng, NS Thanh Sơn, NS Công Minh trong trích đoạn Lý Thường Kiệt đề thơ.
Và ngày 20/7 tới đây khán giả sẽ gặp lại NS Thanh Trúc vào vai Vua Trần Thánh Tông trong chương trình Ngân mãi Chuông vàng với vở cải lương Nhân Huệ Vương.Hiện nay, ngoài giờ đi hát anh cùng bà xã lo việc kinh doanh và chăm lo cho con gái đã vào tuổi 12 và bé trai gần 2 tuổi. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, đời sống ổn định nên trông anh rất yêu đời lạc quan.
NS Xuân Trúc cười tươi chia sẻ “Giờ đây, ngoài chuyện gia đình thì tâm sức còn lại anh đều dành cho cải lương. Nhiều người bảo rằng cải lương chết nhưng theo anh thì không phải vậy, có rất nhiều đêm diễn khán giả đến rất đông, quan trọng là mình phải làm sao để khán giả trở về với cải lương... Thương lắm, nhiều bạn trẻ đang bước chân vào nghề, Xuân Trúc sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm cho các em.
Cuộc sống làm nghề ai cũng có may mắn riêng nếu yêu nghề phải đi đến cùng... Như Xuân Trúc vậy, ngày xưa nếu ai kêu bỏ nghề chắc anh làm thiệt, còn bây giờ thì không bao giờ... vì niềm đam mê đã thấm sâu vào máu rồi, vả lại nghề hát là nghề của gia đình. Nghĩ lại ngày xưa 19 tuổi mới vào nghề và bây giờ sẽ không bao giờ ra nghề - chắc đó cũng là duyên muộn lại bền lâu...”.