Tin tức
Hình ảnh
Diễn đàn
Đăng kí
Đăng nhập


Tài khoản
Mật khẩu

Chào mừng bạn đến với Cải lương Số !
Hãy nhanh tay đăng nhập để chia sẻ lờica tiếng hát hoặc các vở cải lương hay với bạn bè đồng điệu !
Upload nhạc để cùng chia sẻ với mọi người
Tên bài hát
Nghệ sĩ
    Soạn giả
      Thể loại
      Chọn files...
      • Home
      • Diễn đàn
      • SINH HOẠT THÀNH VIÊN ONLINE
      • Nhịp sống quanh ta
      • Thương thay cho đời nghệ sĩ
      Trang 2/2 ĐầuĐầu Previous 1 2

      Chủ đề: Thương thay cho đời nghệ sĩ

      1. bachlong
        Avatar của bachlong
        Kiếm tiền trong nước mắt

        Bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích thu lợi, mặc cho danh dự và uy tín của nghệ sĩ bị tổn thương, một số bầu sô hải ngoại đã từng đem tên tuổi nghệ sĩ ra làm trò hề trên các sàn diễn trong các nhà hàng.

        Nghệ sĩ Điền Thanh kể: “Hát ở Úc, nhiều đêm lái xe trở về nhà mà nước mắt ràn rụa. Tủi thân lắm nhưng vì chén cơm manh áo nên phải hát và hát để đỡ nhớ nghề. Thế nhưng, một số nhà tổ chức đã không làm đúng theo hợp đồng, đẩy mình ra hát ở những nơi không đúng với biểu diễn nghệ thuật”.

        Nghệ sĩ Thanh Hằng ngậm ngùi kể: “Đang hát thì có một ông bầu yêu cầu phải múa khi ca vọng cổ, tôi từ chối, thế là ông ta đổ ly bia lên đầu tôi”.

        Nghệ sĩ Tài Linh sang Mỹ định cư đã 5 năm từng bị ép hát tại một nhà hàng ở Los Angeles. Phòng hóa trang là một nhà bếp tối tăm, sân khấu chỉ có vài ngọn đèn vàng, micro tiếng được tiếng mất.

        Nếu không hát thì vi phạm hợp đồng biểu diễn, phải đền lại tiền đã nhận gấp ba lần. Còn diễn thì thấy xấu hổ với nghề và thiệt thòi nhất vẫn là khán giả đã đi một chặng đường quá xa để đến xem cải lương.


        Theo báo Người Lao Động
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 30-07-2010 09:00 PM  

      2. Hồng Phượng
        Avatar của Hồng Phượng
        Nguyên văn bởi DOHOANG
        Thế mới thấy, chỉ có ở quê nhà Việt Nam mới là thánh đường để hát và diễn cải lương thôi.
        Vì cuộc mưu sinh nơi xứ người, các NS của chúng ta đành chấp nhận như vậy và không còn con đường nào khác tốt hơn.
        Cũng ko hẳn là thánh đường đâu em ạ ! Ở VN nghệ sĩ mình đi hát cũng nhiêu khê lắm. Hát ở sân khấu còn đỡ , chứ đi hát show hay hát quán thì cũng gặp toàn là khách khiếm nhã không hà , cũng có khách lịch sự nhưng chỉ là số ít thôi hà. Chỉ có CLB ANH_EM mới đúng là thánh dường đó em ah
        Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn 11-10-2010 12:47 PM  

      3. The Following 2 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:


      Trang 2/2 ĐầuĐầu Previous 1 2
      « Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »
      ANH EM CHANNEL




      • Giới thiệu
      • Điều khoản sử dụng
      • Liên hệ quảng cáo
      • Góp ý
      Copyright©2012 Cải lương Số
      Đơn vị chủ quản: CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM