Con sông chín khúc chở nặng phù sa, mang theo hồn quê của người dân sông nước Nam Bộ, phút lắng sâu cất thành điệu hò câu lý hay bài vọng cổ vời vợi, trữ tình. Chiếc nôi cải lương đong đưa từ ngày ấy, men theo triền sóng của con người miền Nam, từng bước định hình và phát triển.

Và hôm nay, cải lương tồn tại như thế nào với cô gái 9X Thanh Phương thân thiện với rất nhiều biêt tài từ ca nhạc đến múa và đặc biệt là nghệ thuật dân tộc. Nghệ danh Thanh Phương cũng từ tên thật của cha mẹ đặt ra như một kỷ niệm đẹp với gia đình. Sống và học tại thành phố mà lại yêu thích cải lương là một điều đáng quí về tuổi trẻ hiện nay.
Đoàn Hồng Loan vai diễn hành trang bước vào con đường nghệ thuật, đây là vai diễn tính cách mà em tâm đắc khi được giao biểu diễn so với những vai đào thương trước giờ. Em đã cố gắng biểu diễn kết hợp từ bài học các thầy cô đem vào áp dụng. Thật vui mừng khi đón nhận những lời khen chân thành, lời nhận xét từ thầy cô và các bạn.
Em cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy chủ nhiệm Thạc sỹ Lê Nguyên Đạt cùng quí thầy cô đã chỉ dạy dìu dắt các em để đạt được ngày hôm nay: NSND Bạch Tuyết, thầy Thanh Sơn, thầy Lê Tứ, thầy Lê Trung Thảo, thầy Hải Long, cô Ngọc Nga, cô Bảo Khanh… cũng như lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trường đã tạo rất nhiều điều kiện cho các em trong quá trình học tập.

Gia đình đã có ba đời ăn cơm nghiệp tổ, từ đời ông nội là nhạc sỹ Văn Vỹ (ghi ta phím lõm), ông ngoại là nhạc sỹ Hoàng Ân (đàn hạ uy di), cha là nhạc sỹ Văn Hậu, mẹ là nghệ sỹ Cẩm Loan, cha mất sớm thuở lên ba. Mẹ vừa là cha, là thầy luôn dạy dỗ sẻ chia, người bạn cùng đồng hành chỉ bảo bên cạnh Thanh Phương.
“Cuộc sống của gia đình cơ cực nên không muốn con theo nghề hát, mãi đến khi tốt nghiệp lớp 12 bước chân vào ngưỡng cửa đại học nhìn lại con cháu nội ngoại hai bên không ai theo ngành hát, sợ mất gốc nên Thanh Phương có cú rẽ ngoặt đầy ngoạn mục” – mẹ Thanh Phương chia sẻ. Ngành này rất là bấp bênh nhưng cũng nuôi được chúng ta, nuôi được những tâm huyết theo nghề.
Thế là Thanh Phương đã quyết định bước vào ngưỡng cửa của trường nghệ thuật để thực hiện ước mơ của mình, em cũng tự hào vì bản thân mình lại rất say mê sân khấu và cũng có một chút gì đó cho mẹ vui về những thành công trong nghề nghiệp. Bước vào trường em là tờ giấy trắng, thương mẹ yêu nghề làm sao chở hết được những ưu tư của người nghệ thuật. Nhưng nghề hát này là vậy, nhiều lúc nghĩ mà tủi thân,… chỉ có ai chạm đến ngưỡng cửa này sẽ hiểu…
Năm 2014 Thanh Phương sau khi tốt nghiệp lớp cải lương K10A, trường đại học sân khấu điện ảnh TPHCM, cũng từ đó bắt đầu với những nỗi lo toan. Như nhiều nghệ sĩ trẻ mới ra trường, cũng một thân tự lập trong dòng sông nghệ thuật. Sở hữu một vóc dáng đẹp, sáng sân khấu và đặc biệt là một giọng ca rất ngọt ngào, đẹp và khỏe.
Nên NS Thanh Phương được các đài truyền hình HTV, VTV9… mời thu các bài ca cổ chung với các NS Thy Nhung, Thúy Loan, Hoài Nhung, Lê Hồng Thắm…, quay video vở cải lương Vua mặt sắt cùng nghệ sĩ Hữu Quốc, Lê Tứ, Hà Như… Ngoài ra em còn được mời tham gia vở Ngôi Hoàng Hậu tại sân khấu Sao Minh béo cùng NS Võ Minh Lâm, Lê Hồng Thắm, Thúy Loan.
Để rồi từ đó Thanh Phương mong muốn khán giả khắp nơi biết đến và dành nhiều tình cảm cho mình, đặc biệt là khán giả Nam Bộ. Trên con đường dài phía trước, với vốn kiến thức được đào tạo bài bản từ trường lớp, cộng với những tố chất sẵn có của người nghệ sĩ mà đặc biệt là có một giọng ca rất đẹp, Thanh Phương luôn cố gắng trau dồi nghề nghiệp để đáp lại những tình cảm yêu thương mà khán giả đã dành cho mình.
LÊ HOÀNG
Nguồn tin: Báo sân khấu