Có chút gì đó âm thầm, chút gì đó lặng lẽ, đôi nghệ sĩ Chí Cường – Hồng Lan như những chú ong cần mẫn trong họat động nghề nghiệp của mình. Đôi nghệ sĩ này luôn đồng hành trên những cung đường xa xôi để tiếng hát của mình gần hơn với khan giả.
Đại lễ Phật Đản vừa qua, NS Chí Cường – Hồng Lan cùng với các thành viên của nhóm Hoa Lan Trắng gồm NSƯT Út Bạch Lan, NSƯT Diệu Hiền, NS Tô Châu, Lê Thanh Thảo, Điền Trung, Lý Thu, Phương Huệ, Thanh Sử đã đến hát ở Bình Định và Phú Yên với các trích đọan cải lương Phật giáo như Ánh đạo vàng, Phật hòang Trần Nhân Tông,và biểu diễn các trích đọan cải lương Chung Vô Diệm, Tình sử Dương Quí Phi… ở các sân khấu nơi này.
NS Chí Cường có chia sẻ rằng hành trình tuy dài, nhưng anh chị em nghệ sĩ đều rất phấn khởi. đặc biệt là NSƯT Út Bạch Lan, và NSƯT Diệu Hiền, mỗi khi bước ra sân khấu đều được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Và cũng trong tháng tư nhân dịp lễ vía Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc – An Giang nhóm cũng sẽ về đây biểu diễn. Được biết đây là những chuyến đi thường kỳ của nhóm trong năm.
Ngòai những chuyến lưu diễn cùng với nhóm Hoa Lan Trắng, đôi NS Chí Cường – Hồng Lan cùng với các anh chị em nghệ sĩ Đoàn 1 nhà hát Trần Hữu Trang đi diễn phục vụ khán giả. Trong đó đáng chú ý là việc thực hiện chủ trương đưa sân khấu vào trong học đường, trong tháng tư này Đòan sẽ diễn ở trường Collete để phục vụ cho học sinh.
Tuy vất vả nhưng lại rất vui, đó là điều đầu tiên mà đôi nghệ sĩ này tâm đắc. Vì qua những chuyến lưu diễn như thế, NS Chí Cường – Hồng Lan lại có thêm cơ hội để làm nghề và được gắn bó với nghề.
Theo: Dương Hạc Lâm
Nguồn tin:Báo sân khâu