Phượng kể…..mới vừa rồi đây Phượng đi hát từ thiện ở Tu viện Khánh Anh. Một tu viện rất nghèo ở ấp Hoài Khanh, xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Chuyến đi này đã đem lại cho Phượng rất nhiều cảm xúc.

Tu viện đang rất khó khăn nhưng cũng ráng chăm lo cho 441 suất học bổng cho các em học sinh nghèo (dân tộc Kinh, Hoa và Khơ me). Chuyến đi này các anh chị em nghệ sĩ hát không nhận thù lao, các thành viên trong đoàn của ít lòng nhiều góp mỗi người một ít để cùng chung tay góp sức. Hiện tu viện đang xây chánh điện dở dang mà không còn kinh phí….
Phượng mong rằng Tu viện sẽ được sự ủng hộ của các quí Phật tử gần xa, người viên gạch, bao xi măng… để Tu viện được xây dựng hoàn thành.Phượng kể….trong chuyến đi này, Phượng như bắt gặp lại hình ảnh của chính mình.
Hồi nhỏ ở quê, nhà Phượng nghèo lắm…Lúc đó Phượng chỉ là một cô học trò đen nhẻm, tóc thì le hoe đầy mùi khét do nắng cháy, đi học cũng không có được bộ đồ lành lặn. Phượng đứng hát trên sân khấu chỉ là mảnh sân nhỏ trước mái chùa chưa lành lặn vì đang xây dở dang, khán giả ngồi xung quanh ngước nhìn không chớp mắt…..
Nhìn các em mà Phượng cứ nghẹn ngào vì hình ảnh tuổi thơ của Phượng cứ hiện về, Phượng hát mà không cầm được nước mắt. Nhưng Phượng rất hạnh phúc trong lòng, vì mình cũng đã làm được một chút gì đó cho quê nhà….Phượng là vậy, tuy bề ngoài tỏ vẻ cứng rắn nhưng lại rất đa sầu, hễ chút là nước mắt lại đong đầy.
Phượng nói: Được đi hát những chương trình từ thiện mà đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa là một niềm hạnh phúc thật lớn lao. Cuộc sống của bà con mình sao còn khó khăn quá, đặc biệt là các em nhỏ chưa được hưởng một tuổi thơ trọn vẹn, chưa có điều kiện để học hành.Phượng mong sao sẽ có nhiều chuyến đi hơn nữa đề Phượng được hát, được chia sẻ nhiều hơn với bà con mình…
NS Giang Bích Phượng cũng cho biết thêm, sau hành trình đầy kỷ niệm ấy Phượng lại về Bạc Liêu để hát trong đêm tôn vinh ba chồng của Phượng là soạn giả nổi tiếng Yên Lang ngày 24/4/ 2014, trong khuôn khổ Festival chào mừng Đờn ca tài tử được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Sau đó Phượng sẽ chuẩn bị làm album riêng cho mình để thể hiện sự phấn đấu trong chuyên môn. Album này là một món quà để Phượng đáp lại tình yêu thương của khán giả đã dành cho Phượng trong suốt thời gian qua. Và khi nào album ra phát hành, Phượng sẽ nhờ báo loan tin đến khán giả thân thương, quí khán giả nhớ ủng hộ Phượng nhé…Phượng cười tươi chia sẻ….Dương Hạc Lâm
Nguồn tin:Báo sân khấu