GIẢI TRẦN HỮU TRANG LẦN THỨ XII
Tìm được 2 giọng ca hiếm, độc đáo
Tối 27-4, lễ báo cáo tổng kết và trao giải Trần Hữu Trang lần thứ XII-2014 do Hội Sân khấu TP HCM, Đài PT-TH Hậu Giang, Ban Tổ chức Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 tổ chức đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu.
Sau 3 đêm chung kết tại TP Cần Thơ và Bạc Liêu, 24 diễn viên dự giải triển vọng và 7 diễn viên dự giải xuất sắc đã tranh tài với những vai diễn trong các trích đoạn cải lương nổi tiếng. Kết quả: 3 nữ diễn viên đoạt HCV xuất sắc: Ngọc Quyền (Đoàn Nghệ thuật Quân khu 9 - vai Lý Chiêu Hoàng, trích đoạn Độc thoại đêm), Ngọc Đợi (Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu - vai Nguyễn Thị Minh Khai - trích đoạn Sáng mãi niềm tin) và Mỹ Vân (Đoàn Văn công Đồng Tháp - vai bà Tư Lành - trích đoạn Người cáo). Bảy diễn viên được trao giải HCV triển vọng gồm: Hoàng Hải (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang - vai Phàn Định Công, trích đoạn San Hậu), Vĩnh Sơn (Đoàn Cao Văn Lầu - vai Tuấn, trích đoạn Bài ca tìm mẹ), Lê Duy (Hội Nghệ sĩ Sân khấu TP Cần Thơ - vai Lê Tư Thành - trích đoạn Đêm trước giờ hoàng đạo), Hồng Thủy (Nhà hát Tây Đô - vai bà mẹ, trích đoạn Hoa đất), Lâm Ngọc Hoa (Đoàn Cao Văn Lầu - vai Võ Thị Sáu, trích đoạn cùng tên), Hoàng Oanh (Đoàn Long An - vai Đàm Hoàng Hậu, trích đoạn Dấu ấn giao thời), Xuân Hồng (Đoàn Nghệ thuật Quân khu 9 - vai Ngọc Hân, trích đoạn Tâm sự Ngọc Hân).
Ba HCV xuất sắc (từ trái qua): Mỹ Vân, Ngọc Quyền và Ngọc Đợi
Giải thưởng năm nay thu hút sự tham gia của 60 thí sinh là diễn viên đến từ các đoàn cải lương chuyên nghiệp, đơn vị nghệ thuật xã hội hóa tại
TP HCM và các tỉnh ĐBSCL. So với các mùa thi trước, theo nhận định của giới chuyên môn, năm nay thành quả lớn nhất chính là phát hiện được nhiều giọng ca hiếm, mà theo NSND Thanh Tòng: “Diễn viên Ngọc Quyền có làn hơi khỏe, mạnh như nghệ sĩ Phượng Liên (HCV giải Thanh Tâm năm 1966) và Ngọc Đợi có chất giọng ngọt, thanh như NSƯT Thanh Kim Huệ. 24 năm với chặng đường 12 lần tổ chức đến nay, giải thưởng Trần Hữu Trang mới có được 2 chất giọng trẻ, hiếm và độc đáo, không trùng lắp với bất cứ nghệ sĩ nào”.
3 HCV xuất sắc và 7 HCV triển vọng, có nhiều quá không ???????
Nhớ ngay từ đầu mùa giải, ông LDH - Chủ tịch HSK TPHCM có phát biểu là chỉ cần 2-3 HCV đã là quý và xứng đáng, giờ vết xe đổ của giải 2011 lập lại. Chán. Riết rồi cái giải THT ngày càng kém hấp dẫn. Nhớ lại mùa giải năm 1995, NS Vũ Linh phải trầy vi tróc vải mới đoạt được HCV Xuất sắc, các nghệ sĩ tài năng khác (ca diễn tốt) như Thanh Thanh Tâm, Ánh Tuyết,..... cũng chỉ được trao tặng cái gọi là Biểu tượng giải xuất sắc thôi. Năm 1996, cũng chỉ chọn được 1 HCV Xuất sắc là nữ NS Phượng Hằng. Giờ đoạt HCV THT sao dễ quá.
Không biết đang phát giải để anh chị em nghệ sĩ cố gắng hơn hay cho những người còn lại mất lửa đây nữa. Có cảm giác như 1 suy nghĩ cố hữu nào đó đã được nhất quán mà chẳng ai mảy may suy nghĩ ngược lại. Chờ cho đến khi chẳng còn chút gì để khán giả mặn mà thì mới bắt đầu thay đổi quan điểm chăng?