Chân tình và gần gũi là điều đầu tiên mà chàng ca sĩ điển trai này để lại ấn tượng rất đẹp với ai đã từng tiếp xúc với anh. Có lẽ chính vì vậy mà hiện nay, ca sĩ Hoàng Đăng Khoa không những chiếm được rất nhiều tình cảm của khán giả yêu nhạc mà anh còn “hớp hồn” cả khán yêu mến bộ môn cải lương tuồng cổ.
Để có được ngày hôm nay, ca sĩ Hoàng Đăng Khoa cũng trải qua một đoạn đường lắm gian nan. Anh cho biết, để phụ giúp gia đình đang trong giai đoạn khó khăn nên 18 tuổi anh đã phải xa nhà lặn lội xuống tận Cà Mau để phụ người quen điều hành đoàn ca nhạc Phi Yến.
Do có năng khiếu bẩm sinh và niềm đam mê ca hát, Hoàng Đăng Khoa nghĩ tại sao người ta có thể đứng trên sân khấu hát còn mình lại không….vậy đó mà chẳng bao lâu sau, cái tên Hoàng Đăng Khoa đã gây được tiếng vang lớn với khán giả với dòng nhạc dance sôi động.
Đến với sân khấu cải lương tuồng cổ cũng là một cơ duyên lớn. Sau lần bị tai nạn giao thông rất nặng, anh tưởng không bao giờ còn có cơ hội được đứng trên sân khấu.
Nhưng được sự động viên của các anh chị, các em trong nghề, anh đã chính thức trở lại sàn diễn với live show “Hoàng Đăng Khoa – Tri Ân”, và đặc biệt trong live show này ca sĩ Hoàng Đăng Khoa đã chứng tỏ thêm khả năng hát cải lương tuồng cổ của mình, mở ra một trang mới trong hành trình nghệ thuật.
Ca sĩ Hoàng Đăng Khoa cho biết, ban đầu lên sân khấu không biết tay chân phải để đâu, phải ra bộ làm sao cho đẹp…. vì cải lương tuồng cổ vốn đã rất khó về vũ đạo. Nhưng có những điều mà anh không thể ngờ tới được.
Có lẽ do sự sắp xếp của Tổ nghiệp, nên Hoàng Đăng Khoa đã rất may mắn khi được thầy là NSƯT Vũ Linh, NS Thanh Sơn, NSƯT Ngọc Dung là những bậc thầy của cải lương tuồng cổ chỉ dạy rất nhiều về ca, diễn, từng động tác, từng điệu bộ…Bên cạnh đó, khi tham gia diễn chung với các nghệ sĩ như Tú Sương, Ngọc Nga, Thanh Uyên… anh cũng học hỏi được rất nhiều.
Với bộ môn nghệ thuật này, anh luôn tự nhủ rằng mình là một nghệ sĩ rất trẻ, còn phải cố gắng rất nhiều. Mỗi khi nhận một vai diễn mới anh thường dành rất nhiều thời gian để luyện tập trước gương, nhiều khi mấy đầu ngón chân bị bầm tím vì chưa quen mang hài.
Nhưng chưa bao giờ anh thấy nản lòng. Và điều đặc biệt là ca sĩ Hoàng Đăng Khoa có một trí nhớ rất tốt, khi học tuồng anh thuộc luôn vai của những người bạn diễn, vì như vậy mình sẽ dễ dàng làm chủ sân khấu và thỏa sức bay bổng cùng vai diễn. Nếu ai đã từng xem ca sĩ Hoàng Đăng Khoa trên sân khấu cải lương tuồng cổ, mới cảm nhận được hết những nỗ lực của người nghệ sĩ mới này.
Nghiêm túc và rất tròn vai trong từng vai diễn, khi là một dũng tướng rất oai nghi, khi là một thư sinh nho nhã…Điểm nổi bậc của anh trên sân khấu cải lương tuồng cổ là rất có duyên và sáng sân khấu, một sự lãng mạn và say đắm trong từng ánh mắt, cử chỉ….mà ít người có được.
Hiện nay, ca sĩ Hoàng Đăng Khoa luôn bận rộn với lịch diễn dày đặc. Đa dạng về sở trường: nhạc dance, nhạc trữ tình, những bài hát về Phật Giáo, và cả những vai diễn đầy thử thách. Bất kỳ đi diễn ở đâu, kể cả ở nước ngoài anh cũng sắp xếp để diễn trích đoạn cải lương tuồng cổ vì khán giả vẫn còn rất yêu mến cải lương.
Có lần trong đêm diễn tại Singapore, Ngài Đại Sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và khán đã khen ngợi và động viên anh rất nhiều. Chính những điều đó là một động lực rất lớn để anh tiếp tục tự tin và gắn bó với cải lương tuồng cổ.
Sắp đến đây (29/ 9/ 2014 cũng là ngày sinh nhật), ca sĩ Hoàng Đăng Khoa sẽ tổ chức một live show “Hoàng Đăng Khoa – Tri Ân 2” để anh bày tỏ lòng tri ân đến người mẹ của mình, đến khán giả và đặc biệt là ba vị sư phụ là NSƯT Vũ Linh, NSƯT Ngọc Dung, NS Thanh Sơn.
Cô em gái Bình Tinh cùng các anh chị em đồng nghiệp đã giúp đỡ Hoàng Đăng Khoa rất nhiều về tinh thần lẫn nghề nghiệp để Khoa có được ngày hôm nay. Bên cạnh đó anh cũng không quên trách nhiệm của mình là hội viên của Trung tâm Unesco Văn hóa truyền thông Việt Nam , với ban cải lương Duyên Tằm mà anh thành lập để anh có thêm cơ hội đóng góp sức mình cho sân khấu cải lương.
DƯƠNG HẠC LÂM
Nguồn tin: Báo sân khấu