NSƯT Mỹ Châu và nghệ sĩ Đức Minh kết hôn vào năm 1989. Hai năm sau, Đức Minh được con trai bảo lãnh sang định cư ở tiểu bang Goergia (Hoa Kỳ). Năm 2003, Đức Minh bảo lãnh cho vợ là NSƯT Mỹ Châu sang Mỹ toàn tụ cùng gia đình. Từ năm 2004, Mỹ Châu và Đức Minh thường xuyên về thăm quê hương. Mỗi năm hai anh chị sống ở Việt Nam từ 6 đến 9 tháng. Dù xa xứ nhưng mỗi lần về Việt Nam, vợ chồng Mỹ Châu – Đức Minh thường tham gia sân khấu video.
Họ đã thực hiện nhiều vở như: Chiều đông gió lạnh về, Còn mãi một mùa xuân, Người của cha tôi, Khúc hát đoạn tình, Đi tìm hạnh phúc cùng một số album ca cổ... Khuya 14/1/2014, NS Đức Minh qua đời sau một thời gian bị bệnh gan, được gia đình hỏa táng nhưng giữ tro cốt chờ đem về Việt Nam an táng tại quê nhà ở Bến Tre theo tâm nguyện của Đức Minh.
NSƯT Mỹ Châu tại phi trường Atlanta đem hủ tro cốt của Đức Minh về Việt Nam Về Cồn Phụng, Bến Tre
Thực hiện tâm nguyện của chồng ngày 7/3/2014, NSƯT Mỹ Châu từ Atlanta (Mỹ) mang hủ tro cốt của Đức Minh về Việt Nam. Sau gần một tháng thực hiện việc xây mộ cho chồng, ngôi mộ của Đức Minh đã hoàn tất ngay ngày thanh minh 5/4/2014 tại Cồn Phụng, Châu Thành, Bến Tre. Ngôi mộ của Đức Minh được thực hiện bên mộ đôi của cha mẹ ruột anh, tại mãnh đất hương hỏa của dòng tộc của Đức Minh.
Trong gần một tháng qua, Mỹ Châu đi đi lại lại từ Sài Gòn về Thủ Thừa (Long An, quê của chị) và Cồn Phụng (Bến Tre, quê Đức Minh) để đốc thúc thầy thợ, mua vật liệu xây dựng cho ngôi mộ xong đúng hạn định. Giờ thì Đức Minh đã được mồ yên mả đẹp và Mỹ Châu sắp phải thui thủi một mình trở về đất Mỹ.
Trước đây họ luôn sóng đôi, giờ mỗi người mỗi ngã sao không chạnh lòng. Mỹ Châu tâm sự: “Trước đây dù anh Minh có qua đời nhưng bên em còn có cốt của anh nên em còn cảm thấy chồng mình như ở bên em. Giờ hoàn thành tâm nguyện cuả anh, cuối tháng này em sẽ trở về Mỹ, em mới thấy mình mất chồng thật sự”.
Hoàn tất ngôi mộ
Trước khi về Mỹ, NSƯT Mỹ Châu còn làm được một việc cho Đức Minh là đưa di ảnh của anh về Thủ Thừa để thờ chung với họ tộc của chị gồm ông bà, cha mẹ, anh Ba, chị Tư... của Mỹ Châu; để mai đây khi giỗ Đức Minh thì cả ba nơi cùng giỗ; đó là giỗ ở Mỹ, giỗ ở Cồn Phụng (Bến Tre) và giỗ ở Thủ Thừa (Long An).
Hình thờ tại nhà thờ từ đường ở Thủ Thừa: Ông Ngoại , Ba Mẹ , Anh Ba, Chị Tư và chồng của NSƯT Mỹ Châu (NS Đức Minh)
Với Mỹ Châu, giờ đã xong, tròn bổn phận một người vợ. Hy vọng ở cõi xa, Đức Minh sẽ ấm lòng và mỉm cười khi người vợ của mình hết mực thủy chung, luôn thương yêu anh dù đôi ngả cách xa thật sự.