Thời gian gần đây trên sân khấu Đoàn 2-Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang xuất hiện một gương mặt khả ái, sáng sân khấu và ca diễn tốt. Gương mặt triển vọng ấy để lại ấn tượng trong lòng khán giả qua vai diễn: Nhạn trong “ Ra giêng anh cưới em”, Lan trong “Ngọ ơi”… Đó chính là nghệ sĩ trẻ Kim Tiến.
Kim Tiến sinh ra và lớn trên vùng đất thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang- nơi mà phong trào đờn ca tài tử phát triển. Vì thế ngay từ nhỏ Kim Tiến đã được anh bảy( con dì Hai) là nhạc công đờn cổ chỉ dạy tận tình các bài bản cải lương nhỏ. Vì Vậy, Kim Tiến thường theo chân anh Bảy tham gia các buổi đờn ca tài tử tại địa phương. Những ngày cuối tuần Tiến cùng các bạn nhỏ trong xóm thường quấn khăn, màng để hát tuồng.
Chính niềm đam mê và khát vọng được đứng trên sân khấu, được ca diễn, được hoá thân vào các nhân vật là động lực thôi thúc Kim Tiến phấn đấu vươn lên. Những năm còn là học sinh trường THPT, như bao bạn trẻ khác với nhiều ước mơ hoài bão chọn trường và ngành nghề mình yêu thích, nhưng năm đó trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh TPHCM) không tuyển sinh khoa diễn viên sân khấu cải lương.
Vì thế, Kim Tiến đành gác lại ước mơ và thi vào khoa kế toán trường Đại Học Tôn Đức Thắng và trúng tuyển. Như bao sinh viên Tỉnh xa quê khác, hàng ngày Kim Tiến tham gia học tại Trường, ban đêm Kim Tiến phải đi làm thêm trang trải cuộc sống, những ngày cuối tuần Tiến học ca cổ tại nhà thầy Minh Nhường, Thanh Hiền….
Năm 2009, dịp tình cờ trong buổi tiệc sinh nhật của người anh, Kim Tiến may mắn được hát song ca bài “Chợ Mới” với ns Dương Thanh. Lúc đó dù nhịp nhàng còn yếu nhưng được ns Dương Thanh nhận xét “ Em có chất giọng và ngoại hình, nên đăng ký lớp tuyển sinh diễn viên sân khấu cải lương do Nhà hát Trần Hữu Trang và Trường Cao Đẳng Văn hoá, Nghệ thuât TPHCM phối hợp đào tạo”. Nghe lời khuyên của ns Dương Thanh, Kim Tiến đăng ký dự thi và trúng tuyển.
Suốt thời gian gần 3 năm mài đũn trên ghế nhà trường theo học khoa diễn viên nghệ thuật sân khấu cải lương K30. Kim Tiến được các thầy cô tận tâm, tận tình rèn luyện, uốn nắn trong từng lời ca, nét diễn.Tiến may mắn được sự truyền lửa của các thầy cô như: NSND-TS Bạch Tuyết, NSND Thanh Hải, NS Huỳnh Mai, NS Tuấn Phương, NS Thanh Lựu…Từ đó năng khiếu ca diễn của Kim Tiến ngày một hoàn thiên và cứng cáp hơn.
Năm 2012, tốt nghiệp ra trường với hai tấm bằng: Cao đẳng kế toán và Trung cấp diễn viên, Kim Tiến như chú chim non tập tành biết bay, chưa biết đi về đâu. May mắn lại đến với Tiến khi được Ban Giám Đốc Nhà hát tạo điều kiên nhận vào làm việc vừa là diễn viên vừa là kế toán Đoàn 2.
Dù làm song song hai công việc nhưng Tiến luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và luôn nhận được sự động viên, khen ngợi của đồng nghiệp. Không dừng lại ở đó Tiến còn tham gia học lớp Người dẫn chương trình của Nhà văn Hoá Thanh Niên và Tốt nghiệp loại xuất sắc.
Hiện tại Kim tiến tham gia dẫn chương trình cho Đoàn 2 và những chương trình Lễ hội do Nhà hát thực hiện.Suốt 5 năm theo
nghề, Kim Tiến luôn lắng nghe sự chỉ dạy của thế hệ cô chú, anh chị đi trước, chịu khó học hỏi từ đồng nghiệp để ngày càng hoàn thiện bản thân.
Em thích hai câu nói này vì luôn đi bên em mỗi khi gặp khó khăn:” Hãy đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất dần sau lưng. Hãy yêu nghệ thuật trong chính bản thân mình, đừng yêu bản thân mình trong nghệ thuật”. Chính những suy nghĩ và tính khiêm tốn, cùng sự khổ luyện để vươn lên trong nghề.
Kim Tiến nhận được kết quả xứng đáng, khi được các đạo diễn tin tưởng giao các vai diễn: Lan trong vở “ Ngọ ơi” vừa ra mắt khán giả tết 2014 diễn với nsut Tấn Giao, Kim Anh trong “ Đời Cô Lựu”, Nàng Xê đa, Kiều Nguyệt Nga, Nhạn trong “ Ra Giêng anh cưới em”, Út trong “ Người mẹ miền nam”, vợ Tám Tóc trong “ Ai sợ ai” ( diễn cùng NSUT Tấn Giao),, “ Xin đừng yêu tôi” vai vợ ông già ( NSUT Tấn Giao)
Và các vai diễn trên sân khấu truyền hình như : Bích trong “ Tình bạn”, Thêm trong “ Căn Bệnh dị kỳ”, Mỹ Hạnh trong “ không chỉ là mơ ước”. Song song đó Kim Tiến còn tham gai quay ca cổ cho đài truyền hình Việt Nam VTV1, VTV9, đài phát thanh TPHCM.
Ngoài ra, Kim Tiến còn tham gia vai Hồng trong phim “ Khung trời mơ ước” của công ty Việt Kỳ Ảo- một nữ nhân viên văn phòng năng động và hăng say trong công việc, đấu tranh chống lại cái xấu.
Là một nghệ sĩ trẻ của Nhà hát cải Lương Trần Hữu Trang, Kim Tiến được sự rèn dũa của các cô chú anh chị: đạo diễn NS Kim Phương, Khải Hoàn, Thanh Đông, Nhật Thanh, Minh Hoàng….để những vai diễn ngày càng tốt hơn.
Đặc biệt, Kim Tiến rât biết ơn trưởng đoàn 2-đạo diễn Linh Trung và NSUT Tấn Giao sẵn sang làm dàn bao, làm bệ phóng để lớp nghệ sĩ trẻ có cơ hội được toả sáng trên sân khấu. Các anh đã không ngai giao cho Kim Tiến những vai diễn nặng ký trong nhiều vở diễn.
Hiện tại hàng đêm Kim Tiến thoả sức với niềm đam mê được đứng trên sân khấu Đoàn 2 trong các suât hát phục vụ và hợp đồng tại các tỉnh thành trong cả nước. Bên cạnh đó, Kim Tiến đang chuẩn bị phát hành một DVD tân cổ để tặng gia đình và tri ân khán giả.