Năm 2014 sẽ là năm có nhiều tin vui hơn để đời sống người dân no ấm, an khang. Với văn nghệ sĩ như Trân, được sống trong vòng tay yêu thương của công chúng, được đem lời ca tiếng hát ca ngợi mùa Xuân của dân tộc là một điều hạnh phúc. Trân đã được mời quay hình nhiều chương trình phát trong dịp Tết như tuồng Miền quê đón Tết (VTV), Ngẫu hứng Trạng Quỳnh (VTV9) với Võ Minh Lâm, Nhân duyên mùa xuân đóng cặp cùng Đào Vũ Thanh (tác giả Phạm Văn Đằng).
Kỷ niệm 13 năm Vầng trăng cổ nhạc và đón mừng năm Giáp Ngọ chào mừng với “Ngựa thần ngựa sắt” trong vai Thánh Gióng và sự tham gia đặc biệt của NSND Thanh Tòng trong vai sứ giả cùng nghệ sĩ Ngân Quỳnh trong vai bà mẹ. Quế Trân bật mí trong vở có đến 2 Thánh Gióng, Trân là Thánh Gióng lúc lớn và Thánh Gióng lúc nhỏ là bé Thảo Trâm con của đôi nghệ sĩ Điền Trung - Thanh Thảo. Trân bây giờ đã lớn, ba và mẹ đã không còn theo Trân chăm sóc từng bước chân như thuở chập chửng vào nghề, một phần ở nhà chăm sóc cháu, con của người anh trai được 4 tháng tuổi, chỉ có cô út còn mãi mê theo nghiệp hát…

Hòa mình vào những giai điệu mùa Xuân và đón những ngày Tết thanh bình trên quê hương. Tết năm nay Quế Trân sẽ mang lại cho sàn diễn sân khấu những tiết mục song ca hay, đây là nét lạ trong biểu diễn của một cặp đôi mùa Xuân: Tấn Giao - Quế Trân.
Tất cả đã làm cho cuộc sống ngày càng ấm áp và “niềm vui đã theo Xuân về với tấm lòng biết ơn, sống có tình, có nghĩa của các thế hệ nghệ sĩ” - Quế Trân bộc bạch. Năm nay, Trân biểu diễn tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Tết đến cũng có nhiều khán giả các tỉnh gửi quà Xuân biếu Trân với những lời chúc hết sức thân thương. Lịch diễn dày đặc xuyên suốt cho các chương trình mừng Xuân ở các tỉnh như Tây Ninh, Cần Thơ, Bình Dương…
Vào các tối từ mùng 1 đến mùng 6, vào buổi trưa cùng nghệ sĩ Võ Minh Lâm đón xuân tại sân khấu Đầm Sen. Giao thừa năm nay mừng Xuân mới đón thời khắc giao thừa tại Cần Thơ và Hậu Giang cùng nam nghệ sĩ Tấn Giao luân phiên biểu diễn các nhạc phẩm như Hương Xuân, Đón Xuân mới, Nhạc phẩm mừng Xuân…
Sự cổ vũ của khán giả là lời động viên giúp Trân luôn phấn khởi với một niềm tin sân khấu trong nước sẽ hồi sinh. Trân hy vọng mỗi mùa Xuân qua, cải lương sẽ có thêm sức sống mới để đồng hành với khán giả trẻ hát phục vụ khán giả và luôn thấy mình thật hạnh phúc trước những tình cảm mà công chúng dành cho mình.
LÊ HOÀNG
Nguồn tin: Báo sân khấu