Cái nắng vàng rực rỡ giữa lòng thành phố đang độ vào xuân hình như cũng phải dịu lại bởi những nụ cười giòn tan của NS Giang Bích Phượng. Ngồi trò chuyện cùng cô giữa tán cây Ban Tía đang trỗ hoa rực rỡ, Phượng càng thêm nổi bậc với lối nối chuyện hết sức duyên dáng nhưng cũng đầy hài hước, một tính cách hết sức giản dị, gần gũi của một người con Nam bộ.
NS Giang Bích Phượng
Kể từ khi “ra mắt” khán giả mộ điệu cải lương với giải tư và giải báo chí của cuộc thi “Ngôi sao vọng cổ truyền hình”, thì cho đến hôm nay, ấn tượng ban đầu của NS Giang Bích Phượng đã để lại trong lòng khán giả vẫn không lu mờ bởi một khuôn mặt rất khả ái, một sắc vóc đẹp, và đặc biệt là một giọng ca vàng. Đến nay, NS Giang Bích Phượng đã có những bước tiến rất dài trong nghề nghiệp và chiếm được rất nhiều cảm tình yêu mến của khán giả.
Điểm lại những hoạt động trong năm vừa qua, NS Giang Bích Phượng rất vui vì tần số phủ sóng dày đặc trên kênh truyền hình SCTV7 với những vai diễn mà Phượng rất yêu thích. Hầu hết là các vai đào chính trong các vở tuồng cải lương kinh điển như Mùa thu trên Bạch Mã Sơn, Xin một lần yêu nhau, Khi rừng thu thay lá, Băng Tuyền nữ chúa.
Và những vở xã hội như Nước mắt một loài hoa, Chị tôi… được khán giả khen rất nhiều. Bên cạnh đó Phượng còn kết duyên với điện ảnh qua phim Khúc Nam Ai, Ra giêng anh cưới em… Ngoài ra, những chuyến lưu diễn ở các tỉnh xa cũng đem lại rất nhiều hạnh phúc vì tình thương yêu của khán giả dành cho Phượng.
Đi diễn ở các tỉnh Phương mới thấy bà con nông dân mình còn yêu cải lương nhiều lắm, đó là một động lực rất lớn chắp cánh cho lời ca tiếng hát xuất phát từ trái tim người nghệ sĩ.
Với NS Giang Bích Phượng, cô hạnh phúc vì có ông xã là soạn giả Lam Tuyền hết lòng ủng hộ trong nghề nghiệp, được người mẹ kính yêu tuổi đã gần bát tuần từ quê lên chăm cháu để Phượng yên tâm làm nghề. Cái hạnh phúc đơn sơ và bình dị ấy đối với người nghệ sĩ đâu dể gì có được.
NS Giang Bích Phượng bật mí trong năm mới này sẽ ra DVD gồm các trích đoạn cải lương nổi tiếng của ba chồng là soạn giả Yên Lang, chú là soạn giả Loan Thảo và những bài ca cổ về tình quê hương của ông xã để gửi tặng những người thân.
Một mùa xuân mới lại về, cũng như bao người phụ nữ khác, Phượng cùng ông xã lại tất bật lo toan sắm sửa cho gia đình để chuẩn bị đón xuân. Phượng cười tươi cho biết “vậy mà đã từ lâu rồi không năm nào Phượng được đón giao thừa ở nhà cùng với gia đình vì bận đem mùa xuân đến cho mọi người.
Nếu hát ở gần nhà thì tranh thủ sáng mùng một về đi chùa để cầu cho gia đình năm mới được bình an, rồi sau đó là miệt mài đi diễn suốt cả tháng giêng”.
Một năm an lành, bình an, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, được chạy xhow mệt nghỉ để hát cho khán giả nghe là mong ước của NS Giang Bích Phượng. Phượng cũng xin chúc cho bà con được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, phát tài phát lộc và nhớ dành thời gian xem ti vi nhiều nhiều để ủng hộ cho Giang Bích Phượng, để mỗi ngày của Phượng đều là một mùa xuân.
DƯƠNG HẠC LÂM
Nguồn tin: Báo sân khấu