Khi nhắc đến HỒ NGỌC TRINH, khán giả yêu mến CL cứ mãi ấn tượng về 1 cô gái có 1 nét duyên rất mặn mà, đằm thắm, với nụ cười duyên dáng được tô điểm bởi 2 đồng tiền tiền điếu làm say đắm lòng người và đặc biệt là 1 giọng ca vừa ngọt vừa mùi để cho người nghe hết thương rồi nhớ.

Chiếc chuông bạc của “Ngôi sao vọng cổ truyền hình” năm 2006 thuở nào giờ đã là 1 nữ NS trẻ đầy tài năng của sân khấu CL. Với hàng loạt những giải thưởng CL danh giá, đã khẳng định vị trí của HNT là 1 trong những cô đào trẻ xuất sắc nhất của sân khấu CL hiện nay.
Mặc dù bận rộn với lịch diễn lịch quay nhưng NS HNT cũng đã dành thời gian để trò chuyện với phóng viên báo Sân Khấu về những hoạt động trong năm vừa qua, cũng như những dự định của mình trong năm mới.
HNT cho biết “Năm qua, ngoài các chương trình biểu diễn cùng với đoàn cl Long An, Trinh còn tham gia quay rất nhiều vở cl cho các đài truyền hình, tham gia chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng, Vầng Trăng Cổ Nhạc...
Trinh vui lắm vì mình được diễn cho khán giả xem rất nhiều. Hiện nay Trinh đang tiến hành làm vol3 gồm những bài Tân Cổ Giao Duyên với NSƯT Trọng Phúc, NS Vũ Luân và NS Lê Tứ (đã thu xong phần tiếng), dự định ra giêng sẽ quay hình và phát hành trong năm mới. Quí khán giả nhớ đón xem nha...”
Những năm trước HNT thường ăn Tết ở Long An vì cùng đoàn diễn phục vụ tỉnh nhà. Cũng như mọi người, tối giao thừa Trinh về nhà cha mẹ ở quê, quây quần với những người thân thương nhất của mình và đặc biệt là được cha mẹ lì xì...
Trinh cười tươi cho biết: “Đó là niềm hạnh phúc rất lớn đối với Trinh, vì năm nào cũng vậy, cúng giao thừa xong là các anh chị em và các cháu đều xếp thành hàng một mừng tuổi cha mẹ của Trinh, ai cũng được ông bà phát cho bao lì xì đỏ chót...
Và sau đó cô chín nhà ta cũng được các cháu mừng tuổi rồi lì xì cho các cháu nữa. Do phải đi hát nên việc chuẩn bị Tết đều do gia đình Trinh lo hết, Trinh chỉ đóng góp phần ý tưởng mà thôi...
Còn năm nay, còn tùy thuộc vào lịch diễn nên Trinh cũng chưa biết tình hình như thế nào, nhưng làm gì cũng phải về nhận lì xì và cùng cha mẹ đi chùa ở gần nhà vào sáng mùng 1...”
Tết đến, HNT cũng thường tranh thủ thời gian ở nhà để đón các anh chị em nghệ sĩ trong đoàn, bạn bè đến chơi rồi đi chúc Tết mọi người. Tuy hơi buồn một tí vì không có thời gian nhiều để ăn Tết cùng với gia đình vì bận đi hát.
Nhưng những nơi Trinh đến khán giả lại nồng nhiệt đón nhận, vì vậy mà Trinh thấy trong lòng mình ấm áp vô cùng. Bận rộn là vậy, nhưng hằng năm NS HNT vẫn không quên nhờ Tòa soạn báo Sân Khấu gửi đến các cô chú nghệ sĩ neo đơn những món quà đầy thân tình khi xuân về, hay giúp đỡ các cháu học sinh con nghệ sĩ nghèo nhân mùa tựu trường... Đó là tấm lòng đáng quý của NS HNT.
Mùa xuân mới lại về, HNT xin gửi lời chúc quý khán gải mộ điệu, độc giả Báo Sân Khấu một năm mới được dồi dào sức khỏe, tài lộc dồi dào, bình an và hạnh phúc.
Còn với bản thân mình, mình sẽ luôn gặp nhiều may mắn, nhiều niềm vui, luôn cố gắng thật nhiều hơn nữa trong nghề nghiệp, để tiếng hát của Trinh luôn là người bạn đồng hành với khán giả thân thương.
DƯƠNG HẠC LÂM
Nguồn tin: Báo sân khấu