NHẮC TỚI VÕ MINH LÂM, THÔNG TIN TỪ CÁC BÁO ĐÀI ĐÃ KHAI THÁC TRIỆT ĐỂ NHƯNG TRONG BUỔI TRÒ CHUYỆN NÀY, LÂM MỞ LÒNG HƠN ĐỂ NÓI VỀ NHỮNG TRĂN TRỞ TRONG NGHỀ, TRONG ĐỜI. VÀ, MỘT THANH NIÊN ĐANG CHẠM TỚI THÀNH CÔNG CŨNG ĐAU ĐÁU, CŨNG CHÔNG CHÊNH VỚI CUỘC SỐNG TRƯỚC MẮT. THIẾT NGHĨ ĐÓ LÀ ĐIỀU MAY MẮN, LÂM CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ CHÔNG CHÊNH ĐÓ, ĐỂ BIẾT MÌNH CÒN NHỎ BÉ LẮM, ĐỂ BIẾT MÌNH CÒN CỐ GẮNG KHÔNG NGỪNG.
Võ Minh Lâm mở đầu câu chuyện bằng một lời rất duy tâm: “Em đi hát, theo nghề của gia đình như là duyên số đã định sẵn.”. Con đường đi hát của ba mẹ (nghệ sĩ Duy Sơn và Như Linh) chưa đươc trọn vẹn nên Lâm quyết theo nghề hát để nối tiếp niềm đam mê của cha mẹ và cũng là của mình.
Từ trước tới giờ, Võ Minh Lâm đã đạt được rất nhiều giải thưởng từ Sóc Trăng, Cần Thơ, Sài Gòn,… trong đó có những giải thưởng lớn như Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2006, giải Mai Vàng,… Và hiện giờ đang đầu quân cho đoàn Thắp Sáng Niềm Tin của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Thật là một tiền đề vững chắc của một nghệ sĩ cải lương trẻ như Võ Minh Lâm.
HAI VAI DIỄN TÂM ĐẮC
“Khi nhận vai diễn nào Lâm cũng suy nghĩ hết mình vào vai đó”
Với gia tài nghệ thuật kha khá các vai diễn, Lâm nổi bật nhất với vai Lý Huệ Tông trong vở Dấu Ấn Giao Thời và Hoàng Phi trong phim truyền hình Khúc Nam Ai của đạo diễn Nhị Hà.
Khi nhận vai Lý Huệ Tông, Lâm và mọi người đều rất lo lắng, Lâm còn trẻ quá, không biết có đảm nhiệm được vai diễn nhiều tâm lý trái ngược nhau như tâm lý của Lý Huệ Tông không.
Một Lý Huệ Tông với tuổi trẻ bồng bột, càng ngày càng quyết liệt hơn, chống chọi với những mưu mô làm ông điên loạn, uất ức, cuồng điên. Tất cả những tâm lý phức tạp đều có trong Lý Huệ Tông.
Võ Minh Lâm và Lê Hồng Thắm trong vở Dấu Ấn Giao Thời
“Lúc đó em diễn bằng bản năng, nghĩ sao làm vậy và rất khó để thoát vai. Em phải mất một thời gian dài đi chơi với bạn bè, hoạt động xã hội, từ từ mới thoát ra được”.
Và vai diễn cũng có tâm lý phức tạp không kém là vai Hoàng Phi trong phim truyền hình Khúc Nam Ai.
Cuộc đời Hoàng Phi rất mơ hồ và chông chênh. Hoàng Phi không biết gốc gác của mình từ đâu, chỉ biết là mình sống nhờ. Khi có cơ hội là diễn viên, linh cảm cho biết Hoàng Phi trở lại với sân khấu hơn là làm quen, vì sân khấu đã nằm sẵn trong máu anh rồi. Lần mò tìm hiểu mới biết mẹ ruột của Hoàng Phi chính là một cô đào trong nhà hát đã mất.
NHIỀU TRĂN TRỞ
“Đôi lúc cảm thấy bở ngỡ với cuộc sống lắm, khi buông các vai diễn ra không biết phải làm gì. Đi học cũng không được, không có thời gian ổn định. Nhiều khi cũng tự giằng co tâm lý trong chính bản thân mình: Mơ hồ, không biết mình có nuôi nổi mình, có nuôi nổi ba mẹ không? Buồn chán, không biết mình đang muốn gì và cần gì, không hiểu nổi mình.”
Hồi trước Lâm hâm mộ nghệ sĩ lắm, nghĩ lúc nào cũng trong thời hoàng kim, như lúc trên sân khấu, sang trọng, lấp lánh. Nhưng khi chạm vào thực tế mới biết, nghệ sĩ cũng làm việc quần quật suốt ngày.
Hiện nay, người dân bị cuốn theo vòng xoáy của xã hội, đi làm cả ngày mệt, tối tối chỉ giải trí trên truyền hình chút rồi nghỉ ngơi, ngày mới lại bắt đầu bôn ba. Nghệ sĩ cũng phải thích nghi, hát truyền hình, nhờ vậy mà mình phục vụ được cho đông đảo khán giả hơn. Những người bận rộn công việc cũng có thể coi những tuồng cải lương mình diễn được. Đó là niềm an ủi lớn cho Lâm.
Và chỉ có vai diễn trên sân khấu mới thăng hoa được. Khán giả là chất xúc tác để diễn viên nhập tâm hơn, hoàn thành vai diễn tốt hơn.
Như lời tâm tình của Võ Minh Lâm trên facebook cá nhân “Là nghệ sĩ ví như làm dâu trăm họ, có kẻ ghét người thương. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét… trái bồ hòn cũng méo. Nhưng dù cho thế nào thì Lâm cũng rất biết ơn khán giả, những người mộ điệu đã yêu mến Bộ môn Nghệ thuật Cải lương. Vì khán giả chính là động lực và là chất xúc tác giúp người nghệ sĩ thăng hoa hơn trong từng vai diễn.
Tình nghệ sĩ và khán giả từ lâu đã luôn gắn bó như một truyền thống đẹp qua suốt bao nhiêu thế hệ. Và dù như thế nào, người nghệ sĩ sẽ vẫn dành cho khán giả mộ điệu chân chính một tình yêu bao la qua những vai diễn hết mình.”
Đúng là cuộc sống có những điều không như ý, nhưng bên cạnh đó còn có những điều rất kỳ diệu, phải không Võ Minh Lâm.
Mơ hồ đấy, chông chênh đấy, cuộc đời nghệ sĩ, nhưng đừng quá lo lắng, khi nhận ra được, Lâm sẽ biết cách lèo lái cuộc sống của mình theo hướng tốt hơn.
Cứ vững tin làm theo những điều tốt mà trái tim mách bảo, thành công sẽ đến. Thành công không phải là có nhiều show, có nhiều tiền, có nhiều bạn bè, nhưng thành công là tìm được sự bình an trong tâm hồn.