30 năm, hơn 1/3 đời người, có những sự thật tưởng như ngủ yên trong ký ức nay sống dậy dằn vặt và ám ảnh…

Đó cũng là câu chuyện mà “Rồi 30 năm sau” vở bi kịch gắn liền với tên tuổi 2 soạn giả Hà Triều – Hoa Phượng được quay hình lại dưới dạng phim truyện cải lương với dàn nghệ sĩ trẻ: NSƯT Tấn Giao (Long), NSƯT Thoại Mỹ (Hân), NSƯT Phượng Hằng (Huỳnh), NSƯT Thoại Miêu (bà Hai), Ngọc Tuyền, Thanh Hồng, Minh Hoàng, Thanh Cường... vở được thu hình cuối tháng 10 vừa qua.
Với những nút thắt mở quá kịch tính, “Rồi 30 năm sau” qua bản dựng mới cùng dàn diễn viên trẻ không chỉ mang lại những giây phút nín thở cho khán giả quanh chiếc hộp sọ bí ẩn mà còn cười duyên dáng cậu Ba Hạp thiệt thà chân chất. Vở diễn kể về bi kịch của một gia đình tại một vùng núi Sập An Giang.
30 năm trước người vợ có đứa con 2 tuồi tư tình với ông Hương Quản trong làng. Vì muốn chiếm doạt người phụ nữ ấy mà Hương Quản lập kế đánh chết người chồng. Sau này, người phụ nữ ấy đã theo chồng mới về Sài Gòn sinh sống. 30 năm sau, đứa con trai của người bội bạc ấy yêu chính người con gái của bà.
Bi kịch câu chuyện bắt đầu từ đây. Huỳnh là một vai diễn của nghệ sĩ Phượng Hằng trong vở cải lương “Rồi 30 năm sau” với tính cách của một người con gái chân chất lại khá mạnh mẽ trong nhân vật. Đây là một vai diễn hay có chiều sâu mà cô thích sau vai Lụa trong vở diễn “Bến đợi” quay hình tháng trước.
Lịch diễn khá dày đặc từ các chương trình trực tiếp truyền hình đến các bài ca cổ Phật giáo chị đều tham gia một cách nhiệt tình. Hướng về đồng bàn miền Trung lũ lụt ngày 20 tháng 11 chị tham gia chương trình Thương về miền Trung cùng các nghệ sĩ ca sĩ như: ca sĩ Giao Linh, Phi Nhung, Minh Quân, Châu Thanh, Hà Trí Quang… được tổ chức tại phòng trà Nam Quang.
Chương trình nhằm chung tay quyên góp cho đồng bào lũ lụt, đó là tấm lòng của người nghệ sĩ nhân ái và là người con của đất nước Việt Nam theo truyền thống dân tộc:”Lá lành đùm lá rách”.
LÊ HOÀNG
Nguồn tin: Báo sân khấu