Từ một cô đào chánh đang sáng giá, nhận thấy đây không phải là con đường dài nên NS Kim Phương tự lui về sau một bước. Rời bỏ vinh quang địa vị đào chánh nhưng không ngừng học hỏi, nhờ đó tuy không có học vị, bằng cấp nhưng gần hai mươi năm qua tên tuổi NS Kim Phương luôn sáng giá với hơn trăm vở tuồng cải lương mà chị đã làm đạo diễn cho sân khấu và các đài TH.
Liên tục ba tháng nay mặc dù bước vào mùa mưa, trong khi có nhiều nghệ sĩ phải “thất nghiệp”, thì hầu như NS Kim Phương không có ngày ngơi nghỉ. Chị làm đạo diễn và tham gia trong các bộ phim truyện cải lương: Mưa Rừng, Gánh Cỏ Sông Hàn, Phận Gái Lênh Đênh, Đi Biển Một Mình, Mối Tình Nghèo.
Cứ cách một tháng, chị lại làm đạo diễn một vở cải lương truyền hình trực tiếp trong chương trình “Ngân mãi chuông vàng” – công việc mới mà chị được đài HTV “chọn mặt gởi vàng” từ đầu năm 2013, qua các vở.
Bên cầu dệt lụa, Nửa bản tình ca, Đứa con không tên, Hai chiều ly biệt. Song song đó chị còn tham gia trong các bộ phim truyện truyền hình: Thuyền giấy, Ông Tơ bà Nguyệt, Người giúp việc…Công việc nhiều đến nỗi…
”Tôi phải xin nghỉ bớt việc vì không có thời gian và cũng không thể làm nổi, sức khỏe không cho phép. Sau khi tập trung quay cho xong hai bộ phim, dự kiến đóng máy vào giữa tháng 10, tôi sẽ trở lại với sân khấu cải lương”- chị Kim Phương cho biết đang vào một vai hài, vợ người chạy xe ôm trong bộ phim “Ngoại tình”.
Song chị thích nhất chính là vai bà cho vay tiền góp, có con là giang hồ trong bộ phim dài 4 tập “Tư Ếch chăn vịt”. Nhân vật này dữ dằn lắm, không có gì là không dám làm. Sau này khi bả biết sám hối làm lành thì đã muộn với “quả báo” là bị tai biến, liệt nữa người – Chị cho biết thêm.