Mấy năm nay, trong nhóm các nghệ sĩ tự do, nổi lên một giọng ca mới, ngọt ngào, truyền cảm, vớoi làn hơi bay bổng, nhẹ nhàng, trong vắt có chút ảnh hưởng của NSUT Cẩm Tiên. Và cô cũng bày tỏ rất chân thật vì thần tượng giọng hát Cẩm Tiên mà cô đã chọn con đường ca hát và lấy nghệ danh là Cẩm Như, nhưng đây không phải là một giọng ca copy cho giống Cẩm Tiên.
Cẩm Như tên thật là Nguyễn Ngọc Hân, sanh ra ở Long Mỹ, Hậu Giang trong một gia đình nghệ sĩ, ba là diễn viên của đòan văn công địa phương, ông ngoại, các cậu dì, người là diễn viên, người là nghệ nhân đánh đàn trong nhóm đờn ca tài tử ở quê nhà. Từ nhỏ, tiếng đờn ca đã thấm vào máu bé Hân, khi còn học tiểu học, những lúc giờ trống thường hay đứng trước lớp ca vọng cổ cho các bạn nghe.
Hằng ngày, nghe ông ngọai và các cậu, dì đờn ca, tự bao giờ không rõ, bé Hân đã có bộ nhịp vững vàng, ăn sâu vào trong máu, thuộc bài vọng cổ và một số bài bản một cách tự nhiên. Lớn lên, đi hát cho các thuyền văn hóa huyên phục vụ bà con vùng sâu vùng xa, trở thành giọng ca cổ chủ lực tại địa phương nhà.
Thích nhất là giọng hát Cẩm Tiên, Cẩm Như có thể ca dài hơi, thuộc trường phái ca mới, ca ngọt ngào, nhiều lạng bẻ, luyến láy không ca chân phương nhưng vẫn mùi vẫn độc đáo. Chiếm nhiều giải cao trong các cuộc thiđờn ca tài tử ở địa phương. Năm 2008, lên Cần Thơ dự thi giải Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền ở nhánh nghệ sĩ không chuyên và Cẩm Như đã đọat giải nhất (năm này Thu Vân cũng đọat giải nhất ở nhánh nghệ sĩ chuyên nghiệp).
Cẩm Như rời quê hương Long Mỹ lên lập nghiệp ở Sài Gòn, tuy mới chân ướt chân ráo nhưng nhờ giọng ca hay, chiếm được tình cảm nhiều bầu show, có nhiều show diễn Cẩm Như hát thay cho Cẩm Tiên khi nghệ sĩ này bân không thể hát khi có lời mời.
Trong giới đờn ca nói vui, Cẩm Như là “Cẩm Tiên em”. Rất yêu sân khấu, muốn được diễn ở một sân khấu đàng hòang nhưng với thực tế hiện nay, đành phải chấp nhận đi hát rong. Nhưng hát rong ở sân khấu đất cũng không hề dễ dàng, dù không đòi hỏi diễn xuất như ở sân khấu chuyên nghiệp, mà chủ yếu hút hồn người nghe bằng giọng ca.
Nghe Cẩm Như ca mà tiếc, sân khấu cải lương rất cần những giọng ca như thế. Nhân tài nằm trong lá ủ rất nhiều, để đưa họ ra ánh sáng trở thành những ngôi sao thực thụ rất khó. Sân khấu đìu hiu, sống đã lây lất còn nói chi đào tạo, dù gì thì đời sống kinh tế vẫn quyết định tất cả, lương bổng chế độ ở một đòan hát nhà nước hiện nay quá thấp, không đủ nuôi than, nói chi lo lắng cho gia đình.
Đó là lời đáp vì sao các đòan cải lương khó tuyển diễn viên giỏi trong khi những người hát hay thì chấp nhận kiếp hát rong, cùng phải hát nhưng thu nhập có thể giúp họ lo cho bản thân mình, trang trải phụ giúp gia đình. Có thực mới vực được đạo. Trước thực trạng đó, Cẩm Như phân vân lắm, nhưng biết làm sao, thôi thì cứ đi hát rong, vừa phát triển năng khiếu vừa có tiền.
Năm 2011, cùng với nhóm nghệ sĩ Vương Cảnh, Câm Như tham gia một số vai diễn chánh trong năm vở cải lương, trong đó thích nhất vai cô học trò trong vở Con thuyền không bến, vai cũ của nghệ sĩ Linh Huệ thời hát đòan cải lương Sài Gòn . Cẩm Như cố gắng diễn tròn vai, nhận đựơc lời khen của nhóm thực hiện, dù chưa từng diễn vai lớn trên sân khấu chuyên nghiệp lần nào.
Tự học, tự rèn luyện, tự tích lũy cho mình nhưng vẫn tiếc, giá như được tập tành kỹ lưỡng, được có một đòan hát thì hay biết mấy. Hát nhiều trong các album của người khác. Tháng 8/2013, Cẩm Như sẽ tung ra album hát đơn đầu tay của mình với chủ đề Hãy đến với em. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận tiếng hát Cẩm Như với tấm lòng yêu mến một giọng ca mới nhiều triển vọng.