NS Hồng Thủy kể “Ở miền quê, cũng như bao gia đình khác cứ mỗi tối là ba mẹ mở radio để nghe cải lương trên đài. Nên trong giấc ngủ em thường mơ màng là mình đang hóa thân vào một nhân vật nào đó hát trên sân khấu cho khán giả xem.

Riết rồi đam mê ca hát nhưng không nghĩ rằng lớn lên mình sẽ là một nghệ sĩ cải lương, vì em nghĩ rằng nghề này chắc là vất vả lắm và cải lương cũng đang hồi khốn khó, liệu mình có sống được với nghề. Vả lại lúc đó vì tập trung vào chuyện học hành nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, thỉnh thỏang cũng tham gia các chương trình văn nghệ, các tiệc cưới ở quê em là xã Tân Quới huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long…”
Tốt nghiệp THPT, Hồng Thủy nộp đơn xin vào làm công nhân công ty Biti’s. Được bác Bảy Châu gần nhà động viên thi vào trường Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ vì “bây hát được quá mà không đi làm nghệ sĩ cũng uổng”, thế là Hồng Thủy nộp đơn vào trường mà thi vào khoa …..thanh nhạc.
Rồi Hồng Thủy cũng không đến buổi phỏng vấn ở công ty để vào trường thi vì trùng ngày, chiều hôm đó khoa sân khấu cũng đang thi đầu vào lớp trung cấp diễn viên cải lương nên Hồng Thủy “xẹt qua” thi luôn ca vọng cổ, rồi bỏ luôn buổi thi thanh nhạc vào sáng hôm sau vì nghĩ rằng thế nào mình cũng đậu. “Vậy đó mà đậu thiệt anh, mém tí nữa là thành cô công nhân rồi chứ đâu được làm nghệ sĩ như bây giờ !”. Hồng Thủy cười tươi rói…..
Buổi đầu vào học Hồng Thủy cũng gặp rất nhiều khó khăn vì học cải lương rất khó, nhưng được sự động viên giúp đỡ của thầy cô nên Thủy cũng dần thích nghi.
Trong quá trình học Hồng Thủy còn tham gia và đạt rất nhiều giải thưởng văn nghệ, như giải B Liên hoan tiếng hát dân ca Việt Nam do Trung tâm văn hóa Cần Thơ tổ chức năm 2008, giải III thể loại đơn ca cổ và giải II thể loại trích đoạn cải lương ở cuộc thi giọng ca cải lương tỉnh Kiên Giang năm 2009. Với NS Hồng Thủy, những thành tích ấy càng hun đúc mãnh liệt niềm đam mê cải lương.
Cuối tháng 6 năm 2010, Hồng Thủy tốt nghiệp và về đầu quân đòan cải lương Tây Đô với muôn vàn những lo toan, liệu mình có đảm nhận nỗi những công việc mà đòan giao. Nhưng với những tình cảm thương yêu và sự dìu dắt của cả tập thể đoàn, mà đặc biệt là vợ chồng cô chú NS Trần Văn Thiện (Trưởng đòan), ĐD Kiều Mỹ Dung đã giúp Hồng Thủy càng trưởng thành hơn từ cách sống lẫn đạo đức làm nghề. Chính vì vậy mà NS Hồng Thủy luôn tự nhủ với lòng là phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ những ân tình lớn lao đó.
Cho đến hôm nay, tuy chưa đạt nhiều thành tích trong nghề nghiệp (lọt vào vòng chung kết giải Trần Hữu Trang năm 2011, Huy chương bạc Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp tòan quốc với vai Út Thư trong vở Món nợ vùng ven năm 2012), nhưng đã đánh dấu một bước tiến rất dài trong nghề nghiệp của NS Hồng Thủy.
Tuổi đời còn rất trẻ, tương lai còn rất dài ở phía trước nên Hồng Thủy có rất nhiều điều kiện để phấn đấu và thể hiện hết nội lực của một cô đào sân khấu đầy tiềm năng.
Làm sao so sánh được với những nghệ sĩ giỏi nghề trong đòan, nhưng khi đứng bên cạnh thì NS Hồng Thủy nào thua chị kém em. Một đóa hoa dù trước hay sao vẫn khoe sắc rực rỡ, nhưng trước khi nở nó vẫn là một nụ hoa hàm tiếu ẩn trong mình biết bao sắc hương. Tất cả chỉ còn chờ đợi thời gian…….
DƯƠNG HẠC LÂM
Nguồn tin: Báo sân khấu