Nguyễn Bình Trọng đoạt giải ba (HCĐ) giải Chuông Vàng Vọng Cổ năm 2010, một kết quả khá bất ngờ bởi các vòng thi trong vòng trung kết, Trọng luôn luôn được điểm cao và phần trình diễn của mình đã chinh phục được khán giả, suốt 5 vòng bình chọn.
Trọng liên tiếp nhận giải thí sinh được yêu mến nhất, ai cũng đinh ninh em sẽ nhận được HCV, nhưng bất ngờ ở đêm chung kết xếp hạng xảy ra một sơ suất nhỏ khi cầm bài hát thi trong phần bóc thăm chọn bài hát Trọng đã ca rớt nhịp, đành chấp nhận HCĐ một cách nuối tiếc.
Trong giải Chuông Vàng Vọng Cổ dường như có một cái dớp nếu thí sinh là ứng viên nặng kí cho chiếc HCV, ở vòng cuối tơí chừng bốc thăm bài hát tại chỗ dễ bị mất điểm vì ca rớt nhịp, vì đọc chữ không chạy nên ca sai văn sai nhịp, chắc chắn sẽ ẩm HCĐ. Đây là vòng thử thách bản lĩnh, thần kinh thép của thí sinh. Vô tới vòng chung kết xếp hạng thì thí sinh phải là người có thực tài. Hơn kém nhau chỉ trong tìch tắc.
Bùi Trung Đẳng đoạt giải vàng năm 2010 vì qua hai lần thi, trích đoạn và bốc thăm chọn bài ca lẻ đã thể hiện xuất sắc không bị sơ xuất. Trong cuộc thi, Trọng là thí sinh nặng ký nhất, thách thức vị trí của Trung Đẳng, ngoài đời Trọng và Đẳng là hai người bạn thân cùng đi ca hát với nhau ở dưới tỉnh, sau cuộc thi, tình bạn của họ lại càng thêm khắng khít hơn, Đẳng rất nể giọng ca và nghệ thuật ca của Bình Trọng.
Sự phân biệt cao thấp chỉ trong tích tắc của một cuộc thi. Bình Trọng có chất giọng kim, trong, cao, làn hơi rất ngọt, ảnh hưởng bời giọng của NSƯT - danh ca Minh Vương. Khi đứng trên sân khấu biểu diễn, Trọng ca rất thoải mái, không bị gò bó, cách thể hiện chân phương, mộc mạc nhưng không kém phần độc đáo, sân lắng của một giọng ca hay như một nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Nếu so với một số giọng ca ảnh hưởng bởi giọng ca của Minh vương thì Bình Trọng là người có giọng ca tương đối giống nhất, trội hơn tất cả, chín chắn hơn, điều đó giải thích tại sao, Trọng liên tiếp nhận 5 lần bình chọn của khán giả. Khán giả như gặp lại giọng ca Minh Vương thời trẻ trung, phong độ. Sự giống nhau này không phải do Trọng cố gò ép, bắt chước, mà do làn hơi tự nhiên của mình như vậy. Đâu dễ ca giống, ca hay như danh ca thần tượng.
Trọng đã nhiều lần cố sửa cho khác đi nhưng không làm được, mội lần cất giọng lên thì người nghe vẫn nói giống Minh Vương, thôi thì có sao để vậy. Nhờ ảnh hưởng của ngôi sao mà nhiều người biết đến một chàng trai nông dân hiền lành, chấc phát có giọng ca hay, sanh ra ở vùng đất Hà Tiên danh lam thơ mộng bậc nhất của miền Tây Nam Bộ.
Ở miền tây, xưa nay vậy, đờn ca tài tử thắm sâu vào máu ở mỗi gia đình. Như những đứa con trai , con gái lớn lên ở vùng đất này. Từ nhỏ Bình Trọng đã biết ca hát nhờ chất giọng thiên phú, bà con khen hay nên hễ có dịp đờn ca là họ rủ Bình Trọng đi ca.
Ban đầu không bêít nhịp, ca theo bản năng, các anh các chú thấy vậy uốn nắn, chỉ dạy dần rồi biết nhịp, biết nhiều bài bản tự hồi nào không còn nhớ nữa. Năm 2008, đài PTTH tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc thi giọng ca cải lương, nghe bè bạn xúi giục, Trọng tính đi thi cho bíêt, không nhè nhận được giải ba.
Năm 2010, khi nghe HTV tổ chức giải Chuông Vàng Vọng Cổ, Trọng không có ý đi thi vì chưa hiểu cuộc thi tổ chức như thế nào, cứ tưởng đi thi sẽ tốn nhiều tiền bạc, đường xá xa xăm, tiền đâu mà lo ăn ở, đi lại. Nhà nghéo nên không đăng ký dự thi, tại cuộc thi vòng sơ tuyển ở Kiên Giang , Trọng đi theo ủng hộ cho một người bạn, có người biết Trọng, biểu cứ đăng ký thi chơi cho vui , không nhè thi chơi mà đậu thiệt, Trọng đi một lèo tới vòng chung kết xếp hạnh và kết quả thì mọi người đã biết.
Gía trị số tiền của giải thưởng chánh và 5 vòng bình chọn của khán giả với một nông dân nghèo như Bình Trọng quá lớn, như một giấc mơ, nhờ đó mà Trọng có một số vốn nho nhỏ giúp đỡ gia đình, thay đổi cuộc sống nghèo khó của mình. Hiện nay thì đã tạm ổn, chưa giàu nhưng đã hết nghèo.
Nhận được giải ba Chuông Vàng rồi, tự nhiên trong lòng Trọng nuôi dưỡng ước ao trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp thích được thả hồn bay bổng trên sân khấu muôn màu, sẵn tại quê nhà có đoàn cải lương Nhân Dân Kiên Giang, Bình Trọng xin vào làm diễn viên, cùng lúc Thu Vân, Trung Đẳng cũng về đoàn. Vậy là bộ ba hai Vàng - một Đồng trở thành những diễn viên trẻ chủ lực của đoàn.
NSƯT danh hài Thanh Nam - Trưởng đoàn mừng hơn bắt được vàng, anh mới nhận nhiệm vụ muốn thay máu, trẻ hóa lực lượng diễn viên của đoàn để chuẩn bị tham gia Hội Diễn Sân Khấu Chuyên Nghiệp năm 2012 tại Đồng Nai với vở Dòng Nhớ. Lần đầu tiên dự thi trên sân khấu chuyên nghiệp, Bình Trọng và Thu Vân cùng nhận HCB, bước khởi đầu ừ một giọng ca không chuyên thành một diễn viên chuyên nghiệp đã thuận lợi, may mắn.
Tình yêu sân khấu càng mãnh liệt hơn, Bình Trọng mong ước sẽ có được những vai diễn hay, mình được diễn trên những sân khấu có tầm cỡ, ước muốn này chưa được trọn vẹn vì đoàn Nhân Dân Kiên Giang, chưa có những vở mới, sân khấu Ngân Mãi Chuông Vàng thì quá tầm của Trọng bởi còn một số Chuông Vàng, Chuông Bạc chờ đợi tới lượt mình, Chuông Đồng như Trọng thì khó mà chen chân vào, họa chăng "năm thưở mười thì" trúng một vai dàn bao khiêm tốn nên ước mơ vẫn là ước mơ. Cứ ấp yêu, cứ khát vọng và cứ kiên nhẫn đợi chờ...