Những món “quà tình” mà fan mang đến cho nghệ sĩ luôn ẩn chứa nhiều điều khó hiểu và dễ sinh ra những tấn bi hài kịch còn hay hơn cả một vở tuồng trên sân khấu
Chuyện tình fan - thần tượng
Thế giới giải trí thỉnh thoảng dậy sóng mỗi khi có những vụ kiện tụng dính đến tình, tiền giữa các fan (người hâm mộ) với thần tượng của họ là ca sĩ, diễn viên. Ranh giới giữa sự hâm mộ và ước muốn sở hữu vốn mong manh. Nếu không phân định bằng lý trí, người hâm mộ dễ dẫn đến việc xóa đi mối quan hệ tốt đẹp giữa công chúng và nghệ sĩ.
Dư luận trong giới sân khấu nhìn vụ tố nhau "lừa tình, quỵt tiền" giữa ca sĩ Đan Trường với fan có quan hệ trên mức tình cảm những ngày qua như một kịch bản cũ được xào nấu lại nhưng có thêm nhiều tình tiết mới của làng giải trí Việt lâu nay.
Với giới sân khấu cải lương, chuyện này xảy ra bình thường khi mà có rất nhiều khán giả ái mộ nghệ sĩ ngôi sao tự dâng tài sản làm quà tặng thậm chí cả "trái tim yêu" nồng nàn của mình cho thần tượng, để rồi khi "cơm không lành, canh không ngọt" họ đối xử với nhau thật chẳng ra gì.
Ngọc Anh và Hoàng Kim Long lúc mới quen nhau Ảnh: TƯ LIỆU
Không thể "bình thường"
Chuyện sẽ bình thường trong quan hệ giữa nghệ sĩ với công chúng nếu chỉ dừng lại ở mức nghệ sĩ được người hâm mộ tặng những đóa hoa thể hiện lòng ngưỡng mộ tài năng nghệ thuật của nghệ sĩ và nghệ sĩ nhận nó với sự trân trọng biết ơn. Thế nhưng trên thực tế, nhiều nghệ sĩ lợi dụng sự ái mộ của công chúng, không giữ được lòng tự trọng, vòi vĩnh, thậm chí nói lời "đẩy đưa" để nhận được quà cáp hậu hĩnh, thậm chí lừa tình.
Kép M. đã từng ngã vào tay một fan thuộc hàng giàu có và chấp nhận lên xe hoa dù người phụ nữ này lớn hơn anh đến một con giáp. Bù lại, anh được sống trong xa hoa với nhà lầu, xe hơi và cả những danh tiếng mà trong mơ M. cũng không bao giờ tưởng tượng ra. Khi M. hát ở bất kỳ rạp hát nào cũng có ít nhất 30 khán giả được thuê đi xem và cổ vũ cho M., M. được đài thọ tiền làm đĩa, quay video và nhiều thứ khác...
Trong giới sân khấu cải lương nổi tiếng có bà Tư "tu hích". Bà chỉ yêu những anh kép điển trai của sân khấu cải lương tuồng cổ. Mỗi suất hát mà bà đi xem, bà đều mua 2 vé VIP liền nhau nhưng một ghế để trống và đặt trên đó bao giờ cũng có 1 con gà luộc, thức ăn nhanh, nước uống kèm theo 1 giỏ đựng tiền, vàng để kẹp vào quạt giấy ném lên sàn diễn cho các anh kép mà mình yêu thích.
Biết được mình đang là đích nhắm của bà Tư, kép N. nhận lời đi ăn tối với bà, "ngã vào vòng tay" của bà để "đào mỏ". Xây nhà lầu, sắm xe hơi đắt tiền, đi du lịch khắp nơi, N. gần như rời bỏ sàn diễn. Đến khi trắng tay, bà Tư tìm gặp N. thì anh quay lưng.
NSND Ngọc Giàu nói: "Không thể xem những biểu hiện này là chuyện bình thường của hậu trường sân khấu vì nó làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người nghệ sĩ. Tiếc thay những chuyện bất thường này lại diễn ra nhan nhản".
"Quýt dày, móng tay nhọn"
Sự kiện gây đình đám trong giới sân khấu cải lương mà mỗi khi nhắc đến ai nấy đều ngao ngán là vụ nghệ sĩ Hoàng Kim Long bị kiện "lừa tình" để chiếm đoạt tài sản. Tháng 3-2011, Nguyễn Ngọc Anh (Việt kiều Mỹ) gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo Phan Anh Tâm, tức nghệ sĩ Hoàng Kim Long, về tội chiếm đoạt tài sản (xe hơi) của chị. Theo đơn tố cáo của Nguyễn Ngọc Anh, vào cuối năm 2008, chị về Việt Nam thăm thân nhân.
Thông qua các mối quan hệ trong giới sân khấu, chị có quen biết với nghệ sĩ Hoàng Kim Long. Trong thời gian ở TP HCM, chị có tâm sự với nghệ sĩ này ý định đầu tư làm ăn lâu dài ở Việt Nam nên định mua một chiếc xe hơi để làm phương tiện đi lại. Nghệ sĩ Hoàng Kim Long nói có quen với nhiều cửa hàng bán xe và sẽ giúp chị mua với giá "mềm".
Chị Ngọc Anh đồng ý và nói sau khi về Mỹ sẽ gửi tiền để Long mua giúp xe. Khi nào mua xong, chị Ngọc Anh sẽ trở lại Việt Nam để làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu.
Không bao lâu sau khi chị Ngọc Anh rời Việt Nam, Long điện thoại thông báo đã đặt mua cho chị 1 chiếc xe hơi hiệu Honda Civic với giá 40.000 USD. Theo đề nghị của Long, chị Ngọc Anh lần lượt gửi cho Long 3 lần tiền vào các ngày: 30-3-2009 (500 USD), 14-4-2009 (2.500 USD) và đến ngày 30-4-2009 gửi tiếp số tiền 37.000 USD thông qua một ngân hàng.
Tuy nhiên, theo đơn tố cáo của chị Ngọc Anh, sau khi nhận 40.000 USD, Long không còn liên lạc với chị nữa. Sau một thời gian truy tìm, Ngọc Anh gặp được Long, chị yêu cầu Long trả lại 40.000 USD hoặc giao xe hơi nhưng cả 2 yêu cầu này đều bị Long từ chối khiến chị phải gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an.
Ngược lại, Long cho rằng tất cả những gì chị Ngọc Anh tố cáo là bịa đặt nhằm hạ thấp uy tín và gây khó khăn cho anh trong con đường phát triển sự nghiệp của mình. Hai người đã làm đám cưới và việc chị Ngọc Anh gửi tiền để anh mua xe hơi là muốn giúp anh có phương tiện đi biểu diễn, đồng thời cũng để làm xe hoa trong ngày cưới. Và chính anh cũng liên lạc nhiều lần cho Ngọc Anh để giải quyết vụ việc chứ không phải mất tích.
Vụ việc này từng được cơ quan công an điều tra, tuy nhiên xét thấy đây là một tranh chấp dân sự nên cơ quan điều tra đã trả lại hồ sơ và luật sư của Ngọc Anh tiến hành thủ tục để khởi kiện nghệ sĩ Hoàng Kim Long ra tòa.
Sau đó, để giải hòa, nghệ sĩ Hoàng Kim Long đã chấp nhận trả góp số tiền mua chiếc xe hơi và Ngọc Anh cũng đã đồng ý để cho qua vụ việc này.
Chuyện nghệ sĩ Hoàng Kim Long ít nhiều trở thành bài học cho nghệ sĩ trong giới cải lương nói riêng và nghệ sĩ nói chung. Bởi dù có ái mộ thần tượng đến đâu, người hâm mộ cũng chẳng bao giờ chịu... cho không!
Nhiều hệ lụy
Nhiều trường hợp nghệ sĩ cải lương vướng vào những "chuyện tình đơn phương" xuất phát từ việc fan biếu xén quà cáp, để rồi sau đó khi không đáp ứng được những đòi hỏi từ phía người hâm mộ, quan hệ giữa họ rạn nứt, sinh ra nhiều hệ lụy.
Nghệ sĩ V. đã từng bị mẹ của một fan nữ đến ngay điểm diễn để đòi lại số tiền tỉ mà theo bà, nghệ sĩ V. lợi dụng tình cảm của con bà để chiếm đoạt. Hoặc nghệ sĩ hài B. bị băng nhóm xã hội đen đến bao vây tại rạp hát chỉ vì dụ con trai một chủ tiệm vàng ẵm trọn số tiền trên 500 triệu đồng.
Khi mọi việc vỡ lẽ mới biết do con của chủ tiệm vàng này quá mê nghệ sĩ B. mà dâng tặng số tiền nói trên và khi cô này không chịu qua đêm như thỏa thuận thì cậu này thuê xã hội đen đến đòi. Cuối cùng nghệ sĩ hài B. xin trả lại nửa số tiền vì đã lỡ… đánh bài thua.
"Chuyện tình fan- thần tượng": Đổi trắng thay đen!
Nói lời yêu thương để làm say lòng người hâm mộ nhưng khi đạt được mục đích thì “thần tượng” lại phủ nhận tình yêu
Say mê thần tượng điên cuồng nhất có lẽ là khán giả cải lương. Sân khấu cải lương bao đời nay chứng kiến không ít cuộc tình giữa người mộ điệu với đào, kép. Trong đó, có những cuộc tình đẹp được lưu truyền trong giới và ngoài đời. Song, đó là chuyện trước đây. Với lối sống thực dụng được nhiều người coi trọng như ngày nay, những cuộc tình đẹp giữa nghệ sĩ và người hâm mộ xem ra quá hiếm.
Có tiền cho đào/kép có đòi được không!
Có tài lẫn sắc nên nghệ sĩ N. nhanh chóng nổi tiếng và được đông đảo khán giả mến mộ, trong đó có một kiều bào Pháp. Từ mến mộ đến yêu diễn ra không lâu. Được người này bày tỏ tình cảm, nữ nghệ sĩ N. đáp lại và cuộc hôn nhân của cô với một đồng nghiệp nhanh chóng đổ vỡ. N. chung sống với người đàn ông Việt kiều như vợ chồng, trở thành bà chủ một ngôi biệt thự lớn tại quận 7, TP HCM.
Tuy nhiên, cuộc tình xây bằng tiền này chỉ diễn ra chưa đầy 12 tháng. Người đàn ông si mê cô đào hát bị đuổi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng vì tất cả tài sản - từ nhà đến xe, tài khoản ngân hàng... - đều do N. đứng tên. Trên thực tế, ông và cô chưa đăng ký kết hôn (vì còn có vợ lớn ở Pháp).
Nghệ sĩ N. sau đó gá nghĩa với 2 nam nghệ sĩ nhưng vẫn chưa thỏa mãn chuyện phải tìm kiếm thêm tài sản và cô đã gặp một fan Việt kiều tại Úc sau chuyến lưu diễn dài ngày. Chuyện tình này bắt đầu bằng món quà tặng 500 triệu đồng. Thời thị trường chứng khoán, địa ốc còn nóng, N. thắng đậm nhờ tiền đầu tư của “ông xã”.
Gần đây, ông Việt kiều Pháp năm nào quay lại, tìm gặp người đàn ông Việt kiều Úc để thương lượng lấy lại ngôi biệt thự. Tất nhiên, N. nhất định không trả và một lần nữa, người đàn ông này thất bại ra đi.
Nhiều khi đằng sau những bó hoa, món quà đắt tiền là cạm bẫy đối với nghệ sĩ
Nói đến chuyện đổi trắng thay đen trong tình yêu thì phải kể về nghệ sĩ T. Cô vốn được nhiều nữ khán giả say đắm. Trong nhiều lần sang Mỹ và Úc lưu diễn, số kim cương, nữ trang đắt giá của nhiều người hâm mộ đã theo T. về nước.
Mới đây, một phụ nữ có bộ dạng rất đàn ông, người từng chuyển cho T. 300.000 USD (nhiều đợt) để mua đất ở Việt Nam, tìm đến nhà cô đòi lại tiền. T. không trả mà còn hăm dọa sẽ tố cáo về những phi vụ làm ăn phi pháp tại Mỹ của người phụ nữ này. T. đã chiếm đoạt được số tiền lớn nhưng từ đó đến nay, cô chẳng bao giờ dám nhận lời sang Mỹ biểu diễn.
S. là một ca sĩ trẻ chuyên hát thể loại nhạc âm hưởng dân ca, lúc nào đến sân khấu hát cũng có một “bà mợ” đi kèm - vừa làm quản lý vừa lo chuyện ăn uống, chăm sóc anh như con.
Bỗng một ngày đẹp trời, bà này nổi cơn ghen ngay tại sàn diễn khi biết S. hẹn hò với một nữ ca sĩ. Bà ta lộ nguyên hình là người yêu của chàng ca sĩ, khóc lóc kể hết cho người trong giới biết về cuộc tình “mợ cháu” của họ với cái giá không rẻ: một căn nhà lầu được sang tên cho S, một chiếc Camry đời mới cho S. đứng tên và số tiền 5 tỉ đồng trong tài khoản.
Đến lúc này, S. ra mặt khước từ sự chăm sóc của bà. Anh ta thản nhiên sánh bước với người yêu trẻ và chọn cách “gặp nhau làm ngơ” khiến bà kia đau đớn đến suy sụp tinh thần.
Trong giới sân khấu cải lương, V. bản lĩnh hơn, vừa cặp với một nữ đại gia tại Mỹ vừa sánh đôi với những người yêu đồng tính ở quê nhà. V. đem tổ nghiệp ra thề rằng chỉ yêu nữ đại gia này và dành trọn trái tim cho bà. Khi bà bay về Mỹ, V. công khai chung sống với một nam ca sĩ khác. Tiền bà này gửi về chu cấp, V. dùng để nuôi “ông xã”.
Một ngày, người đàn bà ấy xuất hiện đột ngột tại căn nhà mà bà bỏ ra khá nhiều tiền xây cho V. Bà quá bàng hoàng khi biết được sự thật phũ phàng. Bị phụ tình, bà đòi lại số tài sản đã cho V. Chẳng những không trả, V. còn cười cợt: “Bắc thang lên hỏi ông trời, có tiền cho kép có đòi được không?”!
Ê chề, bi thảm
Những vụ lừa tình lấy tiền thường có kết cục chẳng mấy tốt đẹp, thậm chí còn bi thảm. Nghệ sĩ hài P. nổi tiếng “sát” nữ đại gia ở miền Tây. Nhiều nữ đại gia đã mê P., bỏ chồng con chạy theo dâng tất cả sản nghiệp cho anh ta để rồi ôm đắng, nuốt cay. Nhờ vậy, P. tậu được nhiều nhà cửa, đất đai.
Đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp lại giàu có nhưng con trai của anh ta bỗng dưng đổ đốn, ăn chơi lêu lổng, dính cả ma túy. Vợ P. thì nướng tiền ở chiếu bạc, tài sản cứ lần lượt đội nón ra đi. Hôm gặp P. mới đây, tôi mới biết gia đình anh ta phải ở nhà thuê.
Cái giá của lòng tham lam, xem việc tặng tiền, vàng của người hâm mộ là “lộc” tổ ban cho đã khiến nữ nghệ sĩ M. vướng vào một cuộc tình với kết cục đầy bi kịch. Được một “thiếu gia” mến mộ, cuộc tình không tương xứng tuổi tác đã xảy ra.
Cuộc tình toan tính này đã mang lại bi kịch cho gia đình M. Mẹ con bà cùng yêu một người và tác giả bào thai trong bụng cô con gái chính là chàng bồ nhí của bà. Việc này khiến M. rời xa sàn diễn một thời gian.
Phần nhiều những vụ tiền - tình diễn ra trong giới nghệ sĩ, ca sĩ đều dính dáng đến khán giả Việt kiều. Khi đời sống kinh tế khá giả, người hâm mộ là Việt kiều có điều kiện để chăm sóc thần tượng. Không ít nghệ sĩ lợi dụng sự chăm sóc này để kiếm chác.
Điều đáng nói là người hâm mộ vì quá yêu thần tượng, không còn đủ lý trí để nhận biết đâu là tình cảm thật, giả. Vì vậy, khi được sống những phút hạnh phúc bên người tình nổi tiếng, họ đâu biết rằng mình chỉ là người tình hờ. Đến khi họ nhận ra thì sinh lòng oán hận.
Không thắng được bản thân
NSND Lệ Thủy lý giải: “Bởi nghệ sĩ là người của công chúng nên được nhiều người ái mộ, có tình cảm là không tránh khỏi. Chuyện lừa tình, nhận tiền, quà rồi thay trắng đổi đen trong xã hội rất phổ biến. Không chỉ kiều bào, nhiều khán giả trong nước cũng rơi vào tình cảnh đáng thương này. Tiền, quà xuất phát từ những mục đích đen tối không thể sánh được với những món quà đến từ lòng thành trân trọng tài năng”.
Soạn giả NSND Viễn Châu, người có rất nhiều bài vọng cổ hài châm biếm thói hư, tật xấu của thiên hạ, nhìn nhận: “Không có lửa làm sao có khói! Chính một số khán giả đã dùng quà tình để mong chiếm đoạt trái tim thần tượng thì hậu quả nếm mùi cay đắng làm sao tránh khỏi? Tuy nhiên, cũng nên trách nghệ sĩ, họ đã không thắng được bản thân mình”.
Chuyện tình fan - thần tượng: Hứa bên nhau trọn đời
Tình yêu và hôn nhân được xây dựng bởi toan tính của một trong hai người thì lời thề nguyền chỉ là chót lưỡi, đầu môi
Không chỉ làm giàu bằng cách lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người hâm mộ yêu thần tượng một cách mù quáng, nhiều nghệ sĩ còn thực hiện mưu đồ "kết tóc xe tơ" để có thẻ xanh (giấy phép thường trú tại Mỹ) hoặc nhập tịch nước ngoài.
Đủ kiểu đau
Khi nghệ sĩ được sang Mỹ biểu diễn bằng đường du lịch thì phong trào lấy vợ Việt kiều để có thẻ xanh bùng nổ trong giới nghệ sĩ. Những mối tình giữa fan (người hâm mộ) và thần tượng xảy ra chớp nhoáng và cuộc hôn nhân của họ cũng kết thúc nhanh chóng sau đó.
Nghệ sĩ L. và một nữ khán giả Việt kiều ở Las Vegas - Mỹ có cơ hội làm quen rồi yêu nhau. Để giúp cho người yêu của mình có thể ra vào nước Mỹ một cách dễ dàng, người phụ nữ này đồng ý kết hôn để có điều kiện lo làm thủ tục pháp lý. Một đám cưới đã được tổ chức rất hoành tráng dưới sự chứng kiến của quan khách hai họ. Thế nhưng, sau chuyến lưu diễn tại Mỹ trở về, người trong giới vẫn thấy nghệ sĩ L. cặp đôi với người yêu đồng tính của mình.
Dư luận bàn tán xôn xao về chuyện hai người làm hôn thú giả nhưng khi mọi chuyện vỡ lở, cô dâu chính là người bị hại. Cô không hề kết hôn giả mà quyết định tiến đến hôn nhân với nghệ sĩ L. vì tình yêu chân thật dành cho anh.
Cô gái đáng thương kia đã khóc hết nước mắt, gia đình cô lên tiếng đòi lại số tiền 45.000 USD chi phí cho đám cưới, mua sắm nữ trang, vé máy bay cho nhà chồng nhưng có được đâu! Đặt chân đến nước Mỹ an toàn, nghệ sĩ L. cặp ngay với một cô Việt kiều ở Canada và một đám cưới thứ hai được tổ chức sau khi anh đơn phương ly hôn với cô vợ chưa một lần chung sống.
Rất hiếm những cuộc tình lâu bền xuất phát từ lòng ngưỡng mộ của một khán giả kiều bào dành
cho nghệ sĩ như anh Trần Hoài Phương dành cho nghệ sĩ hài Việt Hương
Nữ danh hài O. cũng có mối tình chớp nhoáng với một khán giả ái mộ mình. Cuộc hôn nhân giữa họ cũng nhanh chóng diễn ra. Nhưng khi sang đất Mỹ, nghệ sĩ O. té ngửa vì biết người chồng mà mình vừa kết hôn chẳng phải là đại gia có máy bay riêng như lời anh ta nói, trái lại, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ở một tiểu bang rất ít người Việt sinh sống.
Không cam chịu phận phải đi "cày" để nuôi chồng thất nghiệp, chỉ biết suốt ngày giam mình trong các sòng bạc và nhậu thâu đêm trong các quán bar, nghệ sĩ O. đã phải làm đơn ly dị. Cái giá để cô trở thành một công dân nước Mỹ thật quá đắt.
Nữ nghệ sĩ hài P. may mắn cũng có một khán giả ở phương trời xa ái mộ. Tình yêu đơn phương của người đàn ông đối với thần tượng đã được P. nhanh chóng dệt mộng. Hai người cưới nhau và người đàn ông khán giả ấy rước vợ và con riêng của vợ sang Mỹ định cư. Sau khi hoàn tất thủ tục định cư, người đàn ông này đã nhận tờ đơn xin ly dị với lý do không thể hòa hợp để chung sống.
Người tính không bằng trời tính
Nhiều trường hợp nghệ sĩ đi sang các nước lưu diễn theo dạng du lịch thăm thân rồi ở lại và tìm "ý trung nhân" để hợp thức hóa việc định cư của mình ở nước đó. Khá nhiều trường hợp phải trả tiền với giá thỏa thuận từ 30.000 đến 45.000 USD/người. Và khi nhập vào diện thường trú tại nước đó, số tiền sẽ được trả dứt điểm.
Nghệ sĩ hài N. sang Mỹ ở lại một thời gian dài, bỏ cả nhiệm sở để đi tìm vợ. Sau khi có thẻ xanh lưu trú tại Mỹ, N. dắt vợ về ra mắt đồng nghiệp tại Việt Nam nhằm chứng minh và để báo giới quảng bá cho cuộc hôn nhân của mình là thật.
Nhưng sau đó, người trong giới giải trí của cộng đồng người Việt ở Mỹ đồn cái giá để N. được dẫn vợ về ra mắt bạn bè, hai họ ở Việt Nam lên đến 15.000 USD, chưa kể số tiền chi cho cuộc hôn nhân sắp đặt này. Số tiền này đến nay N. vẫn còn nợ "bà xã" của anh nên cô này đã hăm dọa nếu không thanh toán sẽ vạch trần việc N. dẫn trai về nhà trong thời gian anh sống tại Mỹ.
Tuy nhiên, có không ít trường hợp "chồng giả, tình thật", dẫn đến những oan trái, khiến người trong cuộc phải ngậm đắng nuốt cay. Nghệ sĩ hài B. cho vợ sang Mỹ kết hôn giả với một nam khán giả, để sau đó vợ anh có thể bảo lãnh chồng và con qua Mỹ. Nhưng người tính không bằng trời tính, vợ anh và ông chồng trên giấy tờ này lại thật sự chung sống với nhau. Nghệ sĩ hài B. chẳng những mất vợ mà con đường trở thành công dân nước Mỹ cũng không còn.
Những chuyện không còn lạ
Thực tế, việc nghệ sĩ nhận tình và quà đắt tiền từ người hâm mộ không phải là chuyện lạ. Những câu chuyện bị phanh phui chỉ là số ít trong hàng trăm những câu chuyện tình - tiền khác trong thế giới showbiz. Có chăng những câu chuyện kia được giấu nhẹm đi vì nếu phanh phui ra thì cả hai phía chẳng đẹp mặt gì song vẫn được truyền tai nhau giữa những người trong giới.
Chuyện một ngôi sao kiếm vài chục triệu đồng một buổi diễn nhưng vẫn nhận quà đắt tiền, tiền mặt làm album từ người hâm mộ không hiếm. Chuyện ca sĩ đi ăn, ở những nơi sang trọng, mua sắm xa xỉ bằng tiền của fan là chuyện thường ngày.
Thậm chí, trong những chuyến lưu diễn, thần tượng mặc nhiên kêu fan đến giải sầu qua đêm. Nhiều ca sĩ xem việc qua đêm với fan là cách họ mang đến niềm hạnh phúc cho fan. Ca sĩ P. là một ví dụ điển hình đầy tai tiếng trong việc này, đặc biệt là với khán giả ở các tỉnh.
Trong những cuộc hôn nhân của ca sĩ trong nước với người Việt định cư ở nước ngoài có không ít cuộc hôn nhân được tính toán bởi lợi ích cá nhân.
Ca sĩ L., Q., Đ., V... từng gây bất ngờ thông báo kết hôn với khán giả Việt kiều Mỹ trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ trong nước. Thật khó để đưa ra bằng chứng cụ thể cho những trường hợp này bởi chủ nhân luôn khẳng định cuộc hôn nhân của họ được xây dựng bằng tình yêu như bao người khác.
Bỏ tiền làm kết hôn giả thường nguy hiểm vì nhà chức trách phía Mỹ phát hiện có sự gian dối là không chỉ hủy hôn mà còn trục xuất vĩnh viễn khỏi nước Mỹ. Cách tốt nhất là nghệ sĩ "yêu" khán giả ái mộ mình rồi tiến tới hôn nhân, khi lo xong thủ tục định cư là ly dị.