Miền Trung với cái nắng gay gắt, rồi những trận mưa tầm tả không làm chùng bước cánh chim đầu đàn của SKCL- NSUT Vũ Linh. Anh đang sãi cánh bay ra với khán giả Miền Trung một chuyến đi dài từ Phan Thiết đến Nha Trang rồi Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị...

Mỗi một tỉnh, anh biểu diễn ở 3 điểm diễn khác nhau trong một đêm. Đi xa anh thấy thương khán giả nhiều hơn, trong hoàn cảnh tốt xấu, thời tiết thế nào họ vẫn đến với sân khấu đông đủ. Thật ấm lòng sau một câu ca tiếng hát.
Từng tràng pháo tay reo hò tán thưởng là niềm khích lệ cho các anh chị em nghệ sỹ. Cùng đi biểu diễn với anh lần này ở đoàn Hồng Nhung còn có NSND Lệ Thủy, NSUT Trọng Phúc, NS Nguyễn Kha...
Anh biết rằng đi xa, nhưng khán giả Thành phố vẫn háo hức mong chờ anh trở về với những tuồng tích mới, với tình cảm những người thân mong đợi người đi xa trở về. Anh tự nhũ với bản thân mình sẽ tìm được những kịch bản hay trong quá trình lưu diễn.
Anh sẽ nghiên cứu để phục vụ khán giả thân thương của mình, sẽ đem về hương sắc mới cho sân khấu. Như một món quà đi xa cho người thân của mình trong những ngày sắp tới. Với anh, sân khấu là lẻ sống, khán giả là người thân, luôn tồn tại trong anh.
(Theo BSKTP)