Giải Trần Hữu Trang lần thứ 11 năm 2012 đã trao huy chương vàng triển vọng cho 9 nghệ sĩ. Mỗi người một vẻ, một phong cách riêng nhưng điểm chung là họ đều là nghệ sĩ trẻ kế thừa có nhiều tiềm năng của sân khấu cải lương, trong đó có Hoài Thanh.
NS Hoài Thanh lấy tên thật của mình làm nghệ danh, sinh ra ở Gia Lai nhưng lại lớn lên ở Phú Yên. Thuở còn cắp sách đến trường Hoài Thanh mơ ước sẽ được làm cô giáo dạy văn, do đó khi học xong lớp 12 ở Phú Yên, Hoài Thanh vào TPHCM thi vào khoa ngữ văn của trường Đại học Văn Hiến để thực hiện ước mơ của mình.
Những lúc rãnh rỗi sau mỗi mùa thi, Hoài Thanh được dì là nghệ sĩ Diễm Hoàng rủ rê chạy show trong các vai tỳ nữ vào mỗi dịp lễ cúng đình, vậy mà Hoài Thanh bị ánh đèn sân khấu mê hoặc lúc nào không biết.
Sau một năm theo học đại học Văn Hiến, Hoài Thanh quyết định thi vào trường Sân khấu Điện ảnh khoa trung cấp diễn viên Cải lương trong 2 năm để được học trong môi trường chính quy.
Tốt nghiệp lớp trung cấp, NS Hoài Thanh thi đậu hệ Cao Đẳng vì Hoài Thanh nghĩ rằng phải có đầy đủ kiến thức mới vững vàng trong nghề nghiệp. Được nhiều thầy cô giỏi nghề như NSND – TS Bạch Tuyết, Nguyên Đạt, Hải Long, Thanh Sơn, Thanh Hà, Ngọc Nga… không những truyền thụ kiến thức mà còn chỉ dạy thêm những bài học về cuộc sống, nên Hoài Thanh và các bạn trong lớp ngày càng trưởng thành hơn.
Giải TRần Hữu Trang lần thứ 11 diễn ra lúc Hoài Thanh đang học được một năm rưỡi của lớp Cao đẳng. Được sự động viên khuyến khích của thầy cô, đặc biệt là thầy Nguyên Đạt đã tạo điều kiện rất nhiều trong việc chọn và tập dợt vai diễn.
Hoài Thanh đăng ký dự thi chủ yếu để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho những lần thi sau với các vai Cung Phi Điểm Bích trong vở Cung Phi Điểm Bích (vòng 1), nàng Trinh trong vở Bến Nước Ngũ Bồ (vòng 2) và Đông Nhật trong vở Người Cáo (vòng 3). Khi nghe xướng tên mình đoạt giải, Hoài Thanh như không đứng vững trên sân khấu, niềm hạnh phúc thật quá lớn lao đối với một nghệ sĩ trẻ như Hoài Thanh.
Hiện nay Hoài Thanh vẫn đang học tiếp chương trình lên lớp, vẫn với niềm say mê trong những vai diễn, bài ca. Cuộc sống ở trọ với nhiều khó khăn, thỉnh thoảng Hoài Thanh vẫn đi diễn ở các buổi khai trương hội nghị, SK Sen Việt của thầy Nguyên Đạt, hoặc đi hát Đình cùng với dì của mình nhưng Hoài Thanh không bao giờ nản lòng.
Hoài Thanh luôn tâm niệm trong lòng phải cố gắng thật nhiều để xứng đáng với huy chương vàng triển vọng giải Trần Hữu Trang, để không phụ lòng tình yêu thương của thầy cô, của khán giả và đặc biệt là không bao giờ để mình phải là “vàng non tuổi”.
DƯƠNG HẠC LÂM
Nguồn tin: Báo sân khấu