Vừa qua, NS Như Huỳnh vừa mới ghi hình phim truyện Cải lương “ Mối tình nghèo “ ( TG: Hoa Trang Nhã, ĐD: Kim Phương ) cho HTV.
Trong vở diễn, Như Huỳnh vào vai Vân – một cô thôn nữ xinh đẹp nhưng lại gặp nhiều trái ngang trong chuyện tình duyên. Khi quay hình vở diễn này, có một kỷ niệm mà Như Huỳnh không thể nào quên được, đó là cảnh Vân nhảy xuống sông tự vẫn khi hay tin người yêu đã mất.
Lúc còn ở trên bờ, cảm xúc trong Vân – Như Huỳnh hãy còn rất đong đầy, nhưng khi “ một, hai, ba “ nhảy ùm xuống sông thì Như Huỳnh sợ điếng cả người nên mọi tình cảm đều dứt bặt. Và điều không thể … thiếu được là Như Huỳnh cũng đã bị uống mấy ngụm nước sông trước khi được NS Điền Trung vớt lên. Cùng tham gia vở diễn này với Như Huỳnh còn có NSUT Phượng Loan, NS Võ Minh Lâm, Võ Thành Phê, Điền Trung…
Như Huỳnh cũng tâm sự rằng, sau khi đoạt giải tư của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ thì cô cũng may mắn khi được Ban văn nghệ HTV tạo nhiều điều kiện thuận lợi để cô và các bạn có những vai diễn hay để trao dồi nghề nghiệp. Và trong chương trình " Ngân mãi chuông vàng " lần thứ 17 vừa qua, Như Huỳnh đã được giao cho vai Kiều Phi Yến – một vai diễn để đời của Sầu nữ Út Bạch Lan năm xưa trong vở “ Nửa bản tình ca ".
Sẽ vô cùng khập khiễng nếu so sánh diễn xuất của Như Huỳnh đối với thế hệ NS đi trước, nhưng xem Như Huỳnh diễn Kiều Phi Yến, khán giả có thể nhận thấy được những nổ lực, cố gắng nơi Như Huỳnh để thể hiện cho thật tròn vai.
Ngoài ra, Như Huỳnh cũng thường xuyên nhận lời mời chạy show ở Thành phố và các Tỉnh. Trong những chương trình này, Như Huỳnh thường ca lẻ hoặc song ca với các NS Tấn Giao, Võ Thành Phê, Võ Minh Lâm những bài vọng cổ như: Dòng song quê em, Bánh bông lan, Cung đàn mới…hoặc diễn những trích đoạn quen thuộc như: Người tình trên chiến trận, Hàn Mặc Tử, Tô Ánh Nguyệt…