Gọi điện thoại cho chị, giọng đầy hào hứng khoe: “ Chị đang ở trong bệnh viện Từ Dũ. Con gái chị vừa mới sinh xong một bé gái nặng 2,9kg”. Tôi ghẹo chị: “Vậy là được lên chức bà ngoại “trẻ” rồi đấy nhé!”. Chị bảo: “ Mấy ngày nay xưng hô bà ngoại với cháu mà chị thấy buồn cười quá! Thức suốt đêm với cháu, có ngủ nghê gì được đâu. Cực vậy mà vui!”.
NSƯT Phượng Loan cũng cho biết, từ Tết đến giờ, chị ít tham gia các chương trình cải lương ở các Đài, phần nhiều là chỉ đi hát cho các chùa ở tỉnh hoặc thành phố. Ở các show diễn này, chị thường hát các bài vọng cổ như Mộng, Mẹ hiền Quan Thế Âm…
Bài Mộng (thơ Hòa thượng Thích Thanh Từ, vọng cổ Chánh Đức Pháp) cũng là chủ đề của Album ca cổ Phật giáo đầu tiên của chị đã được phát hành vào dịp lễ Vu Lan 2012 vừa qua. Được biết, tính đến thời điểm này, chị đã ấn tống cúng dường hơn 3000 đĩa. Và niềm vui lớn nhất mà chị nhận được đó là sự đón nhận nồng nhiệt, hoan hỉ của bà con Phật tử xa gần dành cho album này của mình.
Sắp tới, NSƯT Phượng Loan cũng sẽ có mặt trong chương trình “Hiểu để yêu thương” tại SK ca nhạc Trống Đồng do ca sĩ Nguyễn Đức tổ chức. Đây là chương trình hát để gây quỹ cho trẻ em nghèo mổ tim. Đến với chương trình này, chị sẽ ca cùng ca sĩ Vân Khánh, Bích Phượng, Thùy Trang và Minh Đức hợp ca bài “ Hiểu để yêu thương” và chị ca lẻ bài vọng cổ “Những trái tim hồng”.