PNCN - Trong chuyến đi về Bạc Liêu để hát ở đình thần, do tranh thủ lót dạ bằng một gói xôi ven đường, Kim Tử Long bị đau bụng dữ dội, mồ hôi ra đầm đìa, chân tay bủn rủn bước đi không nổi dù đã đến giờ hát.
Nhưng do không thể bỏ show phụ lòng khán giả đã có mặt đông đủ, anh đành khấn nguyện bàn thờ tổ rồi sau đó cố gắng hát luôn đến hết tuồng. Sau khi đêm diễn kết thúc, anh ngã ngay ở cánh gà vì kiệt sức. Quả thật, trong mọi hoàn cảnh, tình cảm khán giả luôn là động lực lớn nhất để các nghệ sĩ vượt qua những khó khăn hóa thân trọn vẹn vào vai diễn.