Cuối năm tôi điện hỏi thăm anh kép số “1” Việt Nam sau 1975 – NSƯT Minh Vương về tình hình sức khỏe và hoạt động nghề của anh trong năm qua thì anh cười: Đã khỏe nhiều, nhưng hoạt động nghề năm qua thì ít lắm, chỉ tái xuất vài tháng gần đây mà thôi.

Bởi 6 tháng đầu năm là một khoảng lặng của Minh Vương khi sức khỏe anh quá yếu do thận và huyết áp hành hạ. Rất may giữa năm Minh Vương được một thanh niên bị tai nạn giao thông hiến thận và ca ghép thận của Minh Vương sau đó đã thành công, giúp sức khỏe anh hồi phục nhanh. Sau 3 tháng tịnh dưỡng, Minh Vương đã tái xuất nhưng với cường độ vừa phải vì bác sĩ không cho phép anh hoạt động nhiều.
Nhưng với ngần ấy thời gian cuối năm cũng đủ để Minh Vương làm được một số việc như: Làm giám khảo Chuông vàng vọng cổ do HTV tổ chức, diễn trong chương trình Bước chân hai thế hệ ở công ty du lịch Hòa Bình, tham gia 4 Vầng trăng cổ nhạc, diễn ở Lễ hội Di sản văn hóa Gò Tháp, tham gia một số chương trình truyền hình trực tiếp ở miền Tây… và còn đi phát quà cho đồng bào nghèo bị lũ lụt ở miền Tây.
Nhắc đến chuyện ghép thận của Minh Vương hầu hết các nghệ sĩ và khán giả yêu mến anh đều rất mừng khi sức khỏe anh ngày một hồi phục tốt. Đồng thời cũng có một số câu chuyện vui sau khi ghép thận cho Minh Vương thành công. Hôm được HTV mời họp Ban giám khảo (Hội đồng chuyên môn và Hội đồng báo chí), gặp Minh Vương mọi người đều chúc mừng anh. NSND Bạch Tuyết sau khi chúc mừng đã chọc Minh Vương: Anh bạy giờ đừng ỷ lại thận mình mới 36 tuổi (người thanh niên hiến thận cho Minh Vương 36 tuổi) mà yêu nhiều thì nguy hiểm lắm đó.
Còn NS Bảo Anh trong một lần cà phê sáng cùng nhóm nghệ sĩ Kim Chung do Minh Vương “chủ xị” ở quán cà phê Rita (Q.5) đã trêu Minh Vương: Bây giờ ở đây “cưng” là người nhỏ tuổi nhất, mới 36 tuổi thôi chứ không phải như tuổi thật 63 đâu nhé; còn các huynh đều trên 60 hết rồi… khiến cả bàn tiệc ai nấy đều cười ồ lên.
Được hỏi, giờ sức khỏe đã ổn định chắc năm mới gia đình sẽ ăn Tết lớn, Minh Vương cho biết cũng bình thường thôi. Mặc dù được nhiều lời mời từ bầu show đi diễn Tết nhưng Minh Vương chỉ nhận các show gần Sài Gòn, chỉ diễn vào ban đêm còn ban ngày dành cho gia đình. Theo kế hoạch, sáng mùng 1 Tết anh cùng gia đình sẽ đi hai chùa: Chùa Ngọc Hoàng (Q.1) và chùa An Phú (Q.8, nơi anh đã quy y tam bảo cách đây hơn 20 năm).
Và dành toàn bộ ngày mùng 2 để tiệc tùng ăn Tết với gia đình và bạn bè. Còn từ mùng 3 đến rằm tháng giêng thì tùy theo lịch mà lưu diễn, chủ yếu là ở Hội xuân các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng tàu…
Xin chúc Minh Vương sang năm mới cùng gia đình nhiều sức khỏe, vạn sự như ý để anh tiếp tục gắn bó với sân khấu, cống hiến cho nghề nhiều hơn nữa để mãi là một thần tượng tuyệt vời trong lòng khán giả mộ điệu.
BAQ
Nguồn tin: Báo sân khấu