Đã bao nhiêu năm trôi qua, sao dời vật đổi nhưng giọng ca cùng những vai diễn của NSND Lệ Thủy vẫn sống tươi tắn trong lòng khán giả tri âm. Dù bất cứ ở đâu, trên thánh đường sân khấu, ở đình làng, hay bờ đê, ruộng lúa… chỉ cần nghe lệ Thủy ca là đất trời bỗng trở nên “ngọt lịm”.

Cái giọng ca trong trẽo, ngọt ngào như mạch chảy phù sa của sông Tiền, sông Hậu đã ru hồn người qua bao thế hệ. Còn khi Lệ Thủy xuất hiện trên sân khấu, dù là trong những vai mà tuổi đời của chị gấp hai lần tuổi của nhân vật, nhưng sao hễ nhìn thấy Lệ Thủy là nơi khán giả không có khái niệm về thời gian, tuổi tác mà chỉ biết khóc cười theo những nét diễn của cô. Có thể nói với NSND Lệ Thủy, dường như nghệ thuật không có đường biên…
Và vừa qua, Đài PT-TH Trà Vinh đã trực tiếp đêm chuyên đề “Dấu ấn sân khấu” của NSND Lệ Thủy làm nứt lòng khán giả mộ điệu. Dù đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần xem Lệ Thủy diễn, cảm xúc đều mới tin khôi. Để rồi khán giả vẫn cứ say đắm theo từng bước chân của cô Nguyệt, theo từng lời hờn dỗi, ủi an của mai Đình… Bên cạnh đó, mỗi khi Lệ Thủy xuống hò vọng cổ trong “Lòng của biển” hay “Ngợi ca quê hương em” là khán giả lại vỡ òa những tràn vỗ tay tán thưởng như không bao giờ muốn dứt.
Không chỉ chiếm lĩnh được tình cảm của khán giả qua những vai tuồng trên sân khấu mà NSND Lệ Thủy còn khiến người đối diện yêu mến bởi lối nói chuyện mộc mạc và rất có duyên của mình. Không có những ngôn từ hoa mỹ, không nói nhiều về triết lý, nhân sinh… nhưng trò chuyện với Lệ Thủy, người xem cảm thấy rất gần gũi, tựa hồ như một người chị, người em trong mái gia đình. Và đó có phải chăng chính là nét đáng yêu riêng của NSND Lệ Thủy?
Nếu như trên sân khấu, NSND Lệ Thủy luôn “cháy” hết mình qua từng vai diễn thì giữa đời thường, cô cũng hết lòng với những người xung quanh khi họ cần đến bằng cả trái tim mẫn cảm và đôn hậu của mình. Đã bao năm rồi, cô đã chẳng quản ngại đường xa, trắc trở để đến với những mảnh đất bất hạnh, cơ nhỡ quanh mình. Càng đi nhiều, cô càng cảm thấy rằng những gì mình mang đến cho bà con thật là quá ít oi so với những nổi khổ đau mà họ đang phải gánh chịu.
Và vừa qua, khi vào thăm soạn giả - NSND Viễn Châu đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, bất giác NSND Lệ Thủy lại nảy ra ý định sẽ tổ chức một đêm diễn tại Trà Cú (Trà Vinh) – quê hương của một người con ưu tú đã viết, đã sáng tác ra hàng trăm bài vọng cổ mà trong đời nghệ sĩ của mình, dù là các tài danh hay những nghệ sĩ trẻ mới chập chững vào nghề, ai cũng đều một lần ca qua. Đêm diễn này ngoài mục
đích để soạn giả - NSND Viễn Châu có thể tạ tình cùng tri âm và các nghệ sĩ bày tỏ tri ân đối với ông thì NSND Lệ Thủy còn ao ước đây sẽ là một đêm diễn kỷ niệm khó quên khi có mặt đầy đủ các NS của “thế hệ vàng” như: NSND Bạch Tuyết, Ngọc Giàu, NSUT Út Bạch Lan, Hồng Nga, Diệu Hiền, Minh Vương, Phương Quang, Thanh Kim Huệ… cho đến các nghệ sĩ tài danh sau này.
PHƯƠNG DU
Nguồn tin: Báo sân khấu