Vừa qua đọc báo Sân Khấu TP số 1097 có thông tin NSUT Thanh Thanh Tâm cùng NS Châu Thanh, Ngọc Huyền Châu, Minh Béo,… lưu diễn tại Anh Quốc một tháng. Chỉ ít dòng tin ngắn ngủi mà tôi cảm thấy vui vì đã lâu lắm rồi không được xem chị diễn. Bất chợt những ký ức bỗng ùa về nên tôi vội viết những “Lời trái tim” dành cho chị - NSUT Thanh Thanh Tâm!

Khóa đầu tiên, một thế hệ diễn viên trẻ trưởng thành từ Nhà hát CL Trần Hữu Trang ca diễn thật hay, thật đẹp, tươi mới, trẻ trung. Trong đó, chị là “ngôi sao” sáng nhất với sắc vóc đẹp, diễn xuất không chê vào đâu được. Ấntượng đẹp chị đem đến cho khán giả lần đầu tiên chính là vai Mận (Mai Ly) trong vở CL Mùa xuân cho em. Với những ai yêu mến chị chắc chắn không thể quên được số phận của Mận, một cô gái sa chân vào chốn bùn nhơ, quyết đứng lên làm lại cuộc đời dẫu cho phải gặp muôn vàng khó khăn trắc trở. Rồi còn có một K’Lao trong Cho rừng lại xanh, một cô gái vùng núi nhưng có tư tưởng tiến bộ hay cô Lụa bị đồng tiền làm cho trở nên lạnh lùng tàn nhẫn trong Chuyện cổ Bát Tràng.
Sau đó cùng với NSUT Vũ Linh với quyết tâm “lên sân khấu diễn chết bỏ”, chị và anh đã làm say đắm biết bao trái tim khán giả qua hàng loạt vai diễn ấn tượng như: Thanh – Vịnh (Hòn vọng phu), Trinh – Sơn (Giũ áo bụi đời), Chúc Anh Đài – Lương Sơn Bá (LSB-CAĐ), Tuyết Vân – Trịnh Ngọc Đường (Xa phu đi sứ),… trên SK Nhà hát THT. Chị và NSUT Minh Vương cũng từng có thời gian gây “cháy vé” ở đoàn CL tuồng cổ Huỳnh Long. Tôi nhớ mãi vai diễn Thái Hậu Dương Vân Nga khi chị tham gia giải Xuất sắc Trần Hữu Trang năm 1995. Khi biết chị chọn trích đoạn này để đi thi tôi cảm thấy hồi hộp lo ân xen lẫn đợi chờ vì Dương Vân Nga là vai diễn khó và đã được rất nhiều NS tên tuổi thể hiện thành công.
Đèn Sân khấu Nhà hát HòaBình bật sáng, một DVN-NSUT Thanh Thanh Tâm nguy nga, lộng lẫy và từ giây phút đó tôi thật sự bị lôi cuốn theo từng diễn biến của trích đoạn DVN qua nét diễn rất riêng của chị. Tôi đã vỗ tay rất nhiều cho tiết mục này cũng như khán giả đã vỗ tay cho chị khi mới bắt đầu xem đoạn video clip giới thiệu về chị. Đến chương trình chuyên đề NSUT Thanh Thanh Tâm – Vọng phu (Làn điệu phương Nam) hay 20 năm đôi tình nhân SK cũng làm hài lòng khán giả khi được chiêm ngưỡng lại những vai diễn hay của chị.
Và tôi cũng không quên vai diễn Yến Nương (Một ngày làm vua) của chị trên SK Những dấu ấn không phai. Với SK Vàng, với tiêu chí “một suất hát, một căn nhà” chị có vai Thu trong vở Một ông hai bà”. Vai bà mẹ trong Mênh mông tình mẹ của chị cũng đã làm tôi rơi nước mắt khi chị diễn cùng nhóm Hoa sen trắng của NS Châu Thanh. Tôi chỉ điểm qua vài vai diễn trong “kho tàng” vai diễn của chị). Tôi cũng có xem chị diễn vai một cô giáo về hưu (mẹ của ca sĩ Đan Trường) trong phim “… thứ ba học trò”.
Nếu trên sân khấu chị hết mình, chăm chút cho từng vai diễn thì ở ngoài đời dù cuộc sống riêng gặp khó khăn trắc trở chị vẫn luôn hết mình với công tác từ thiện. Với vai trò hội viên của Hội Chữ thập đỏ, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, chị luôn năng nổ và không ngần ngại khi đi bán vé hát để gây quỹ. Cách ứng xử nhẹ nhàng duyên dáng và đôi khi rất thẳng thắn của chị làm tôi thêm khâm phục chị.
Chị Tâm ơi! Bây giờ SKCL ít sáng đèn, hoạt động không thường xuyên nên những người nghệ sĩ CL ít có điều kiện biểu diễn và phải làm thêm “nghề tay trái” hoặc đi đóng phim, diễn kịch hay kinh doanh. Nghe nói chị đã mở nhàhàng ở miền Tây tôi hy vọng sẽ có nhiều người đến ủng hộ chị (nghe “đồn” rằng chị nấu ăn cũng rất ngon). Chúc cho chị và gia đình thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và mong được thấy chị trên SK với những vai diễn ấn tượng chị nhé!
Hoàng Quân
Nguồn tin: Báo sân khấu