Sau khi diễn xong mùa chầu vào tháng 2 âm lịch đến nay, hoạt động của Tú Sương ít hẳn đi. Một phần cô bận chuyện tang chế anh trai là NS Tuấn Sang; phần khác, nhóm Thắp sáng niềm tin của Tú Sương ít hoạt động, mùa mưa cũng đã bắt đầu và người bạn diễn ưng ý Vũ Luân thì bận lưu diễn tại Mỹ…
Ngoài các sô diễn phục vụ vùng sâu, vùng xa cùng nhóm Thắp sáng niềm tin, thỉnh thoảng Tú Sương cũng chạy vài show lẻ trong thành phố. Sau suất diễn trích đoạn “Chung Vô Diệm” cùng với Vũ Luân trong chương trình Vần trăng cổ nhạc vào tối 31/5, vào tối 8/6 Tú Sương có buổi diễn rất thú vị tại phòng trà Tiếng xưa.
Gọi là “thú vị” vì trong buổi diễn này Tú Sương sẽ tham gia 2 trích đoạn “Tiết Giao đoạt ngọc” và “Lục Vân Tiên” mà cô sẽ vào vai nam chánh là Tiết Giao và Lục Vân Tiên; diễn chung cùng hai cô đào trẻ đẹp Trinh Trinh và Mỹ Hằng. Dù rất nhiều lần vào vai “kép võ”, nhưng đối với Tú Sương thì lần nào cũng là một trãi nghiệm của cô trong những vai diễn không phải sở trường.
Từ đầu tháng đến nay, do mẹ của Tú Sương là NS Thanh Loan bị cao huyết áp phải nằm điều trị tại bệnh viện Nguyễn Trãi nên cả gia đình cô khá bận rộn, thay phiên nhau vào bệnh viện chăm sóc. Cũng vì vậy mà Tú Sương lại càng ít dám nhận sô diễn xa hoặc quay hình cho Đài TH tỉnh. Ngược lại, bé Hồng Quyên – cô con gái Út của Tú Sương thì dạo này rất đắt show, liên tục được Đài TH và các hãng phim mời quay trích đoạn.
Hiện đã có hai Đài TH mời bé Hồng Quyên tham gia vở cải lương, với vai diễn khá “nặng ký”. Bé Hồng Quyên (học lớp 4) và chị - bé Tú Quyên (học lớp 7) vừa kết thúc năm học với kết quả là Học sinh tiên tiến và là Cháu ngoan Bác Hồ. Tuy ít hoạt động ngoài sân khấu nhưng Tú Quyên hiện là “một cây” văn nghệ trong trường, luôn được thầy cô khen.
Hai con gái ngoan ngoãn, học giỏi và mang “gen” nghệ thuật của gia đình… được vậy, Sương cảm thấy rất hạnh phúc và không mong muốn gì hơn – Tú Sương cho biết thêm, vào cuối tháng này sẽ lưu diễn tại Châu Đốc trong suất hát cúng Bà của nhóm Ngọc Khanh.